Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Ăn tiệc cưới xong xuôi, cô dâu chú rể và gia đình quỵt tiền cửa hàng, 'đánh bài chuồn'

Sau khi khách mời ra về, nhân lúc chủ cửa hàng cùng nhân viên không để ý, cô dâu chú rể và toàn bộ gia đình hai bên đã nhanh chóng chuồn lẹ, quỵt tiền không trả.

Trong suốt 20 năm điều hành trung tâm tiệc cưới, đây là lần đầu tiên ông Từ sống tại Nam Sơn, Trùng Khánh, gặp phải trường hợp hy hữu như vậy. Sau khi đánh chén no say, cả cô dâu chú rể và gia đình, bạn bè đều “đánh bài chuồn”, quỵt tiền chi phí đám cưới.

Theo đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, trung tâm của ông Từ có tổ chức đám cưới cho một cặp đôi trẻ, chú rể họ Lý, cô dâu họ Vương. Toàn bộ chi phí tiệc cưới hết 13.000 NDT (khoảng 45 triệu đồng) và ông Từ yêu cầu gia đình đặt cọc trước 500 NDT (gần 1,8 triệu đồng) như những hôn lễ khác.

 Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Đến ngày đã định, cô dâu chú rể cùng bạn bè và gia đình của hai bên tới nhà hàng của ông Từ cử hành hôn lễ. Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, sau khi ăn no uống say, khách mời lần lượt ra về, cô dâu chú rể và toàn bộ gia đình cũng nhân lúc ông Từ và nhân viên nhà hàng không để ý mà “chuồn êm”.

Mãi tới hai ngày sau khi hôn lễ diễn ra, cặp tân lang tân nương kia cũng không thèm liên lạc lại với ông Từ để thanh toán nốt chi phí. Quá tức giận, ông Từ đã quyết định nhờ truyền thông địa phương và cảnh sát vào cuộc để phân rõ trắng đen.

 Ông Từ, người bị quỵt tiền tổ chức đám cưới.

Sau đó, cảnh sát đã liên hệ với cô dâu chú rể nhưng chỉ nhận được tin nhắn ngắn gọn rằng vài hôm nữa sẽ quay lại nhà hàng của ông Từ để thanh toán. Thế nhưng, từ đó đến nay, ông Từ vẫn không thấy bóng dáng cô dâu chú rể kia và cũng không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ cặp đôi này.