Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cám cảnh cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Con trai 5 tuổi mắc bệnh ung thư máu, qua 7 tháng chữa trị tóc đã rụng trọc đầu. Đưa con gái thứ hai đi bệnh viện thì phát hiện cha cũng bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Đó là tình cảnh bi đát của gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974), Trần Thị Thảo (SN 1979) ở xóm Liên Hương xã Thanh Liên (Thanh Chương). Trên tay chị Thảo, cháu Nguyễn Văn Bằng (SN 2012) cào cấu, khóc lóc khản cả tiếng vì đau đớn, mệt mỏi. Phía trong buồng anh Ngọc bụng đã trướng, da vàng bủng, hơi thở yếu ớt bên cạnh bình ô xi to tướng; Cháu Nguyễn Thị Bích (SN 2002) nằm bẹp rên rỉ đau ruột thừa sau mổ.

 Anh Ngọc bị bệnh viện trả về vì ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: Đạm Phương

Đầu tháng 7/2017, cháu Bằng lên cơn sốt cao, kêu đau bụng, nghi con đau bụng giun nên gia đình đi cắt thuốc nam về cho cháu uống nhưng không đỡ, vẫn sốt cao trên 39 độ. Bố mẹ đưa cháu đi bệnh viện huyện khám thì phát hiện bị xuất huyết, lập tức cháu được chuyển lên bệnh viện Sản nhi tỉnh. Tại đây Bằng được xác định ung thư máu, bác sỹ đã giới thiệu ra Bệnh viện Huyết học Trung ương để chuyền máu, tiểu cầu.

Ngày 14/7/2017, Bằng được nhập khoa bệnh máu trẻ em - Viện huyết học và truyền máu với chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp thể L2 (ung thư máu), vợ chồng chị Thảo chết lặng vì đau đớn.

Từ đó, cháu Bằng phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Phác đồ điều trị lần thứ nhất phải ở tới 2 tháng, lần thứ hai 15 ngày, về nhà được 15 ngày lại ra tiếp. Lần thứ 3 Bằng phải ở bệnh viện tới 1 tháng 5 ngày, và chu kỳ điều trị cứ thế lặp đi lặp lại . Tháng 1/2018, con gái thứ hai kêu đau bụng, đau đầu, tức ngực anh Ngọc đưa con đi bệnh viện khám, cháu Bích được xác định viêm sau mổ (cháu đã mổ ruột thừa cách đây 4 năm).

Trong lúc chờ kết quả chụp phim của con gái, cơn mệt mỏi bấy lâu nay vì chữa bệnh cho con nên anh Ngọc gắng nén chịu lại bùng phát, đau sườn phải dữ dội, anh Ngọc làm thủ tục khám, xét nghiệm và được xác định là ung thư gan. Anh Ngọc được chuyển ra Bệnh viện Ung bướu Trung ương để điều trị, nhưng bệnh viện trả về vì kết quả xác định đã di căn vì ung thư giai đoạn cuối, thêm một lần chị Thảo nghe như sét đánh bên tai.

 Cháu Bằng khóc ngặt nghẽo suốt ngày vì đau đớn. Ảnh: Đạm Phương

Trong nhà có 3 con bò đã bán, quầy hàng tạp hóa cũng bán, vay thêm Ngân hàng nông nghiệp 100 triệu đồng chưa kể tiền vay anh em họ hàng, tiền thăm hỏi, hỗ trợ từ các tổ chức, giáo họ, giáo xứ, bà con xóm làng. Ở đâu nghe có người mách là chị Thảo lại tức tốc nhờ mua bằng được để anh Ngọc uống. Mới đây u đã bị vỡ, bụng trướng căng cứng, mỗi ngày phải hút ra 5 lít dịch, mỗi lần như thế hơi thở của anh Ngọc càng yếu ớt, tính mạng bị đe dọa.

Hai con Nguyễn Quốc Bảo học lớp 11, Nguyễn Thị Bích học lớp 10 phải xin nhà trường nghỉ học bảo lưu một năm để phụ mẹ chăm sóc bố và em.

Theo phác đồ điều trị, Bích và dì đưa em đi Hà Nội để mẹ và anh ở nhà chăm bố. Ở bệnh viện, do điều trị hóa chất nhiều nên tóc em Bằng đã rụng hết, vừa đau đớn lại thêm nỗi nhớ bố, mẹ nên em Bằng gào khóc suốt cả ngày khiến Bích cũng khóc theo, nhiều khi em lên cơn sốt cao Bích lo sợ em chết, điện thoại về cho mẹ khiến cho mẹ cuống cuồng vừa đau đớn vừa lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Thế - Bí thư chi bộ Liên Hương cho biết: trước đây vợ chồng chị Thảo rất tháo vát, nhanh nhạy nên cũng có “của ăn của để”. Từ tháng 7/2017 lại nay cả hai cha con đều mắc bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền của “đội nón ra đi” còn phải vay mượn số tiền lớn. Mặc dù chính quyền, các đoàn thể, giáo họ Cao Điền xứ Trung Hòa đã kêu gọi quyên góp hỗ trợ, nhưng không thấm vào đâu. Trong lúc mạng sống của hai cha con đang rất mong manh thì tiền đã cạn. Họ rất cần sự tiếp sức của cộng đồng xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Thảo xóm Liên Hương, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An.