Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bé gái 3 tuổi bị mẹ cho uống thuốc diệt cỏ để cùng chết

Người mẹ qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn cháu bé vẫn đang được các bác sĩ theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), cho biết bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không thể tự thở, chất độc ngấm vào máu khiến bé tím tái, nội tạng tổn thương.

 Bệnh nhi đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Ảnh: Hoàng Lê

"Đây là một trong những ca nguy kịch nhất liên quan đến ngộ độc thuốc diệt cỏ mà chúng tôi từng tiếp nhận. Bệnh nhi phải thở máy, dùng thuốc kháng độc, truyền dịch, truyền máu, điện giải và kháng sinh liều cao liên tục trong nhiều ngày", bác sĩ Tiến nói.

Đến sáng 31/1, sức khỏe của bé đã có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên bệnh nhi vẫn còn phải nằm viện để được theo dõi và chờ đợi sự phục hồi của các cơ quan nội tạng bị tổn thương do độc chất gây nên.

Chăm con tại bệnh viện, bố bé cho biết: "Vợ chồng tôi chung sống 4 năm, gần đây thường gây nhau do tôi hay uống rượu. Ba ngày trước, chúng tôi có gây nhau, tôi viết đơn dọa ly dị, không ngờ vợ tôi cho con gái cùng uống thuốc diệt cỏ để chết".

Theo người chồng, hôm xảy ra vụ việc, anh đi làm nhưng đêm không về nhà mà ngủ lại nhà bố mẹ ruột. Đến sáng trở về nhà thì phát hiện hai mẹ con đã nằm bất động, miệng sùi bọt, đậm mùi thuốc diệt cỏ. Người vợ được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong.