Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vụ hàng xóm ngang nhiên bịt cổng ở Nghệ An: Vẫn án binh bất động

Liên quan đến vụ gia đình đại úy Trần Tố Út, bị hàng xóm xây tường rào chắn ngang cổng ra vào của thửa đất gia đình anh. Đến nay, mặc dù có hàng chục công văn chỉ đạo từ các cấp nhưng sự việc vẫn tiếp tục “án binh bất động”.
Ngày 17.5.2017 báo Lao Động đăng bài “Bị hàng xóm xây bịt cổng nhà nhưng chính quyền bất lực” phản ánh tình trạng thửa đất 467 tại xóm 16, xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An với diện tích 102m2, trong đó cổng ngõ ra vào của mảnh đất này dài 6,46m của gia đình đại úy Trần Tố Út – hiện là bộ đội Đảo Ngư, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An- bị gia đình bà Giản Thị Chín trú cùng địa phương bịt lối ra vào nhiều năm qua.
 
Công văn của Ban TG tỉnh ủy Nghệ An gửi Thành ủy vinh, đốc thúc giải quyết dứt điểm vụ việc trên. (ảnh Hồng Quân)

Sau bài báo trên, UBND TP.Vinh đã tiếp tục chỉ đạo xuống chính quyền xã Nghi Phú đốc thúc giải quyết vụ việc. Đồng thời vào ngày 12.6, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An có công văn số 632 gửi Thành ủy Vinh, về việc đôn đốc, giải quyết dứt điểm vụ việc mà Báo Lao Động nêu.
Cổng và tường rào của hàng xóm bịt kín thửa đất gia đình anh Út. (ảnh Hồng Quân)

Trước đó, chính quyền xã Nghi Phú, TP.Vinh đã có lời hứa hẹn đến hết ngày 31.5 sẽ giải quyết dứt điểm, thế nhưng đến nay, vụ việc đã tiếp tục quá 1 tháng so với lời hứa và đi vào bế tắc.

Tác giả bài viết: Hồng Quân

Nguồn tin: