Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Những đứa trẻ vùng cao chạy chợ ngày hè

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều trẻ em miền núi phải sớm vất vả mưu sinh kiếm tiền phụ giúp gia đình, vào ngày hè có nhiều trẻ chạy chợ kiếm tiền.
c1
Đứa trẻ nào cũng mong muốn được đi chơi, du lịch khi hè về, nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn, nỗi lo về miếng cơm, manh áo hàng ngày nên điều đó vẫn chỉ là mơ ước của những trẻ em nghèo vùng cao. Chính vì thế, với nhiều em chia sẻ gánh nặng với cha mẹ bằng cách chạy chợ. Em Lữ Thùy Dương ( 8 tuổi, em ngồi giữa) ở bản Cây Me, xã Thạch Giám ( Tương Dương) chia sẻ “ Nghỉ hè em cũng muốn được đi chơi thật vui vẻ với bạn bè, nhưng gia đình khó khăn quá nên ở nhà em bán hàng giúp mẹ”. Ảnh: Đình Tuân
 
c2
Mới 5 tuổi nhưng bé gái Lô Thị Việt Hà ở bản Lũng, xã Tam Thái (Tương Dương) đã biết bán hàng giúp mẹ (Từ bản Lũng ra chợ Tam Thái khoảng hơn 3 km). Ảnh: Đình Tuân
c3
Dù chạy chợ vất vả, nhưng các em đều cảm thấy vui khi được giúp đỡ cho cha mẹ. Ảnh: Đình Tuân
c4
Lúc thì bán rong trên các con đường trong khu vực thị trấn Hòa Bình (Tương Dương), lúc thì vào chợ bán hàng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các em bán hàng rất thuần thục. Ảnh: Đình Tuân
c5
Chiếc em đạp là bạn đồng hành để những đứa trẻ rong ruổi khắp phố huyện bán hàng. Ảnh: Đình Tuân
c6
Mặt hàng của các em thường là do gia đình tự sản xuất hoặc lấy trên nương, rẫy về đem đi bán. Ảnh: Đình Tuân
c7
Em Kha Thùy Dương ở bản Cam, xã Tam Thái kiểm đếm lại số tiền vừa kiếm được. Ảnh: Đình Tuân
c8
Chạy chợ ngày hè, các em còn muốn kiếm tiền để mua quần áo, đồ dùng học tập trước khi bước vào năm học sắp tới. Ảnh: Đình Tuân
 
Tác giả: Đình Tuân
Nguồn tin: Báo Nghệ An