Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Rớt nước mắt cô bé lớp 7 oằn mình thay mẹ chăm bố gặp nạn, nuôi hai em thơ

Đi làm thuê tại đất nước Angola, do bất cẩn bố bé Hà bị điện giật phải cắt bỏ cả hai tay, chân phải đến nay vẫn đang còn hoại tử. Bố gặp nạn, phải gánh khoản nợ trên 100 triệu đồng khiến mẹ Hà phải dứt 3 đứa con thơ vào Nam làm thuê kiếm tiền trả nợ. Tất cả gánh nặng gia đình đang đè lên đôi vai gầy của cô bé lớp 7 chăm ngoan, học giỏi…
Mang theo lá đơn trình bày hoàn cảnh gia đình đầy éo le của em Nguyễn Thị Hà, học sinh lớp 7, trường THCS Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên Cách, tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi tìm về nhà em trong cái nắng gắt của trời tháng 5. Ngôi nhà nhỏ cấp 4 rêu úa, ẩm mốc của bé Hà chỉ có mỗi anh Nguyễn Văn Long, bố em ở nhà, ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn đặt ở góc sân. Nhìn cơ thể anh Long thật đáng thương tâm: hai tay bị cắt cụt; chân trái từ trên xuống dưới chi chít vết sẹo, có chỗ máu tươi còn rỉ ra mùi tanh rất khó chịu.
 
Anh Long, bố bé Hà gặp nạn, bị cắt cụt đôi tay.

Vết thương chưa lành hẳn, đang hoại tử khiến anh Long đau và rất ngứa. Thi thoảng người đàn ông khốn khổ phải chà chân trái vào chân bàn cho đỡ ngứa. “Khó chịu lắm anh ạ. Chân của em vừa đau, vừa ngứa. Từ hôm gặp nạn đến nay không đêm nào em ngon giấc” – anh Long vừa cà chân vào chân bàn vừa nói với vẻ đầy khắc khổ.
 
Chân phải anh Long mang vết sẹo kéo dài. Có chỗ vết thương chưa lành hẳn, máu còn rỉ hôi tanh.

Anh Long kể, những gì mà cơ thể anh đang gánh chịu xuất phát từ một bất cẩn trong quá trình lầm thuê tại đất nước Angola xa xôi. “Cách đây hơn một năm, vừa sang được Angola chừng hơn 1 tháng, khi đang phụ xây ở tầng 2 tại một ngôi nhà, do bất cẩn em để thanh sắt vướng vào dây điện. Em bị điện giật rơi xuống đất, chân tay bị thương tật nặng, bị hoại tử theo thời gian. Không còn cách nào khác các bác sỹ bên ấy đã phải phẫu thuật cắt bỏ đôi tay của em. Còn chân thì cứ hoại tử vì không có tiền chữa trị”- anh Long đượm buồn kể.

Tiền vay nợ cả trăm triệu đồng xuất ngoại làm thuê chưa trả được đồng nào, cộng với thương tật gần như không làm được gì, khiến người chồng, người cha thêm gánh nặng cho gia đình. Khánh kiệt, nợ nần chồng chất, nên dẫu rất thương chồng và 3 đứa con thơ, nhưng chị Hải (vợ anh Long) đã phải vào Nam làm thuê, kiếm tiền.

Mẹ đi làm xa, hai em còn quá nhỏ dại, nên mọi công việc trong nhà đè lên đôi vai còn yếu ớt của bé Hà, một cô gái mới học lớp 7 ngoan hiền và học giỏi. Ngày nối ngày, từ cơm nước, giặt dũ, vệ sinh cho bố và hai em đều do bàn tay Hà lo liệu. Hà đã quá quen với cảnh, vừa tắm giặt, vệ sinh, cho hai đứa em thơ xong, em lại chăm sóc, vệ sinh vết thương cho bố. Tự lúc nào không rõ cô bé mặt còn non thơ đã tự biến mình trở thành cô y tá trong mắt bố. Mỗi lần được đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền nhẹ nhàng vệ sinh vết thương, động viên bố cố gắng vượt qua hoàn cảnh éo le, anh Long đều rơi nước mắt vì cảm động.

 
Từ ngày bố gặp nạn, mẹ đi làm xa, mọi công việc trong nhà, tự vệ sinh, giặt dũ, ăn uống của bố và 2 em thơ một mình Hà lo liệu.
 
Cô bé cũng tự chăm sóc, vệ sinh vết thương cho người bố gặp nạn của mình.

Hoàn cảnh gia đình quá éo le, nhưng bé Hà đã khiến người dân trong xóm Hà Bắc ai cũng nể phục vì quá giàu nghị lực. Đang tuổi ăn, tuổi học, vậy mà em đã nuôi được cả đàn vịt, đàn gà cả trăm con để kiếm thêm tiền lo thuốc men cho bố, miếng ăn cho hai em thơ. Thức khuya, dậy sớm, đôi tay em đã chai sạn, khuôn mặt em nhiều lúc cuồng thâm vì mất ngủ, nhưng đổi lại đàn gia cầm của bé Hà giờ đã có thể giúp em kiếm được tiền. Nhìn Hà đội nắng, bê thúng thoăn thoắt ném thóc cho đàn vịt chuẩn bị xuất chuồng, hẳn không ai tin đấy một cô bé mới học lớp 7.
 
Để có thêm cái ăn, tiền thuốc thang cho bố, bé Hà gồng mình làm việc như người lớn.
 
Mới lớp 7, độ tuổi còn ăn học, bé Hà đã nuôi được cả đàn vịt như thế này.

Bất hạnh ập tới gia đình, nhưng bé Hà vẫn rất nỗ lực trong học tập. Mỗi khi lo tươm tất cho bố cho các em, và công việc hàng ngày khác, bé Hà còn tranh thủ thời gian để làm bài tập. Hà cũng chỉ bày thêm cho đứa em trai đang học lớp 2. Trong xóm ai cũng yêu mến, nêu gương Hà vì nhiều năm đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của nhà trường. Chỉ cho chúng tôi nhiều giấy khen cho thành tích đáng nể phục trong học tập treo trên giá sách, bé Hà quyết tâm: “Cháu sẽ cố gắng để giá sách của mình thêm nhiều giấy khen như thế”.
 
Dù hoàn cảnh quá éo le nhưng cô bé vẫn duy trì việc học tập, chỉ bảo thêm cho đứa em học lớp 2.
 
Hà khiến chúng tôi thực sự cảm động khi nói rằng sẽ cố gắng để giá sách của mình thêm nhiều giấy khen như thế.

Ước vọng là vậy, nhưng nhìn hoàn cảnh bé Hà, chúng tôi lo lắng gánh nặng gia đình sẽ khiến cô bé hiếu thảo, học giỏi, được thầy cô, bạn bè mến thương này có thể phải bỏ học giữa chừng. Điều lo lắng ấy là thực tế, bởi như trưởng thôn Hà Bắc Đặng Quốc Câu ái ngại: “Nếu tình cảnh gia đình cứ thế này, đến thuốc men, miếng cơm mấy bố con chưa lo liệu được, thì nói chi đến chuyện học tập của các cháu. Vừa rồi quá thương cho mấy bố con mà chúng tôi đã đề xuất cho gia đình được chế độ hộ nghèo, để các cháu có cơ hội tiếp tục đến trường”.
 
Phút trầm ngâm của cô bé trước tình cảnh nghiệt ngã của gia đình

Qua báo điện tử Dân trí, trưởng thôn Câu thương nhắn nhủ các tấm lòng hảo tâm: “Chính quyền địa phương, người thân, bà con lối xóm ở đây đã nỗ lực giúp đỡ lắm rồi, nhưng hoàn cảnh của gia đình cháu Hà là quá bi đát. Chúng tôi mong các tấm lòng nhân ái quan tâm, sẻ chia phần nào để bé Hà có thêm điều kiện săn sóc bố, tiếp tục được đến trường”.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2543: Anh Nguyễn Văn Long - xóm Hà Bắc, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

SĐT: 0125.7353.277

Tác giả bài viết: Văn Dũng

Nguồn tin: