Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chán chường, hai anh em trộm ô tô nông sản của tiểu thương

Kinh doanh thất bát, trong khi món nợ ngân hàng cận kề, Quý liền rủ em trai đi trộm cắp chiếc ô tô nông sản của một tiểu thương.
Mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật, ngày 21-4, Lê Đình Quý (SN 1985) và em ruột là Lê Đình Thương (SN 1994), đều trú ở xã Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai cùng được trích xuất tới phiên tòa phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 3, Điều 138-BLHS.

Đáng nói là động cơ phạm tội của anh em Quý thật giản đơn, trong khi ấy hành vi trộm cắp tài sản mà các bị cáo thực hiện lại hết sức liều lĩnh và táo tợn. Đó chính là chiếc ô tô tải chở nông sản của một tiểu thương để ở vỉa hè, giữa ban ngày.

 
Thành khẩn khai báo, anh em Quý được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm

Theo đó, bản án sơ thẩm cùng lời khai của Lê Đình Quý cho thấy, đối tượng vốn là một tiểu thương từ Lào Cai xuống Hà Nội buôn bán nông sản. Ước muốn sớm gặt hái thành công, Quý đánh liều vay tiền ngân hàng để sắm chiếc ô tô tải nhỏ làm phương tiện kinh doanh.

Vậy nhưng con đường kinh doanh của Quý luôn gặp phải thất bát, còn chiếc ô tô tải nhỏ mua về thì thường xuyên bị hỏng hóc. Nhìn sang người cùng kinh doanh rau củ quả tại khu vực chợ Cổ Bi (Gia Lâm), Quý thấy vợ chồng anh Nguyễn Việt Bắc (SN 1977, trú ở Tiên Du, Bắc Ninh) lại làm ăn khá phát đạt.

Thường ngày, vợ chồng anh Bắc cũng thường xuyên sử dụng chiếc ô tô tài 1,25 tấn làm phương tiện chở hành tỏi, củ quả đến Cổ Bi buôn bán. Và thói quen của anh này là để xe ô tô trên vỉa hè, cách khá xa khu vực chợ, đồng thời luôn cắm chìa khóa trong ca bin.

Trung tuần tháng 7-2016, trong khi buôn bán gặp nhiều khó khăn thì món nợ ngân hàng hàng trăm triệu đồng đã sát ngày phải thanh toán, khiến Quý càng chán chường ra mặt. Quẫn trí, đối tượng liền nảy sinh ý đồ trộm cắp chiếc ô tô chuyên chở nông sản của anh Bắc.

Để “chắc ăn”, Quý rủ thêm Lê Đình Thương tham gia, đồng thời chuẩn bị đầy đủ công cụ là cà lê, mỏ lết và cắt sẵn đề can gắn với BKS ô tô giả. Thực hiện tội phạm, sáng 23-7-2016, anh em Quý chở nhau trên xe máy tới khu vực chợ Vàng (Cổ Bi) – nơi anh Bắc để xe ô tô.

Tại đây, Quý chỉ cho em trai biết rõ mặt anh Bắc và giao nhiệm vụ ở gần tiểu thương này để cảnh giới. Cùng thời điểm, Quý lặng lẽ đi tới chỗ chiếc ô tô 1,25 tấn đập vỡ cửa kính chắn gió bên lái, rồi rút chốt mở cửa leo lên xe.

Sẵn chìa khóa ở ổ điện, đối tượng lập tức điều khiển ô tô của anh Bắc rời khỏi khu vực chợ. Đưa tang vật về phường Phúc Lợi, Quý gọi điện bảo em trai quay về vị trí đối tượng đỗ xe. Kế đến, anh em Quý tháo bỏ BKS chiếc ô tô chở nông sản để thay bằng BKS giả, đồng thời dán dãy số đề can gắn với biển số xe lên hai bên thành ô tô.

Xong việc, Quý bảo em trai đi về nhà chị gái ở phường Phúc Lợi, còn đối tượng điều khiển chiếc ô tô trộm cắp đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường đưa tang vật vụ trộm về Lào Cai, Quý bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, do vi phạm giao thông.

Dù vậy, đối tượng không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy. Sau đó, nhận thấy rất khó để tiêu thụ chiếc ô tô của anh Bắc nên khi đến địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Quý đành bỏ lại chiếc ô tô ở vệ đường, rồi gọi điện cho em trai lên đón về phường Phúc Lợi.

Quá trình điều tra, ngày 25-7-2016, Quý và em trai cùng bị lực lượng công an bắt giữ. Theo định giá tài sản, chiếc ô tô của anh Bắc tương ứng 195 triệu đồng và gần 300 kilogram hành, tỏi, rau củ các loại trên thùng xe có giá hơn 12 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, trong các ngày từ 21 đến 24-2-2017, TAND huyện Gia Lâm mở phiên sơ thẩm xét xử đối với tội phạm mà anh em Quý gây ra và đã lần lượt tuyên phạt hai bị cáo từ 7 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù giam, theo đúng tội trạng bị truy tố.

Còn ở phiên tòa phúc thẩm này, xét thấy Quý cùng em trai đều thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp chiếc ô tô của anh Bắc và đây là điều khác biệt so với phiên tòa trước nên HĐXX phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Đình Quý 7 năm tù và Lê Đình Thương 6 năm 6 tháng tù giam.   

Tác giả bài viết: Lâm Vinh

Nguồn tin: