Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Kỳ lạ cây 9 loại quả cùng chín rộ vào Tết

Vườn cây của ông Lê Đức Giáp (Thanh Oai, Hà Nội) có hơn 60 gốc cây ngũ quả. Đặc biệt, nhiều cây còn được ông ghép 9 loại quả.
Đến xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, hỏi lão nông Lê Đức Giáp sáng tạo ra giống cây ngũ quả thì ai cũng biết. Nổi tiếng với giống cây cảnh ngũ quả trưng dịp Tết, ông Giáp đã ghép thành công 5 loại quả cùng phát triển trên một thân cây bưởi Diễn.

Không chỉ dừng lại đó, với sự miệt mài, mày mò học hỏi, ông Giáp đã ghép thành công 9 loại quả trên một thân cây.

 
Lão nông Lê Đức Giáp bên vườn cây của mình
 
Ông cho biết, ý tưởng ghép cây ngũ quả bắt đầu từ năm 2007, tuy nhiên 2 năm đầu, cây do ông ghép không cho kết quả như mong đợi vì ra quả không đúng dịp Tết và thân cây yếu khi sử dụng cam để ghép.

“Tôi mất khoảng 7 tháng để ghép quả lên cây, loại quả ưu tiên đầu tiên là bưởi (bưởi Diễn, bưởi Sần, bưởi đỏ, bưởi da xanh…) vào tháng 4. 

Sau đó, tháng 5 ghép các loại cam, chanh đào, đến tháng 8 bắt đầu ghép quả phật thủ, quất" - ông chia sẻ.

 
Trên một thân cây bưởi Diễn, có đến hơn 9 loại quả khác nhau thi nhau kết trái đúng dịp Tết đến xuân về
 
Đến năm 2009, sản phẩm cây ngũ quả của ông được nhiều người biết đến.

Bà Thanh, vợ ông, kể: “Từ thời trẻ ông ấy đã làm nhiều nghề, không ngại ngần việc gì, từ bốc vác thuê, đến buôn bán các hàng tạp hóa, rồi sau này đi buôn cam. Từ việc đi buôn cam với những tìm hiểu ban đầu về loại quả này đã thôi thúc ông ấy trồng và mở rộng vườn cam của gia đình”.

 
Hầu như ngày nào ông ấy cũng ở vườn cây, cắt cắt, bấm bấm, rồi chăm bón không kể nắng mưa - bà Thanh kể
 
Về giá, ông Giáp cho hay: “Để phù hợp với túi tiền nhiều người, tôi làm những loại cây có giá từ 1,5 - 10 triệu đồng”. 

Thu nhập của gia đình ông từ việc bán cây bình quân từ 300 - 500 triệu đồng/năm.

 
Vườn cây nhộn nhịp người đến xem và đặt mua
 
Hiện tại vườn của ông Giáp có hơn 60 gốc cây cảnh ngũ quả nhưng quá nửa trong đó đã có người đặt hàng từ cách đây nhiều tháng.
 
Cả vườn có hơn 60 gốc nhưng quá nửa trong số này đã có người đặt mua từ trước
 
Một số hình ảnh vườn cây của ông Giáp:
 
Trong lúc chờ ông Giáp vận chuyển cây cho khách hàng, bà Thanh nhiệt tình mở cổng vườn giới thiệu các loại cây
 
Bà Thanh cho hay, ngày nào cũng cùng chồng ra thăm vườn, đặc biệt ngày trời nắng phải tưới cây liên tục để giữ ẩm
 
Thời tiết Hà Nội mưa khiến gia đình lão nông vui mừng vì cây sẽ phát triển tốt, nhưng việc vận chuyển cây sẽ khó khăn
Một khách hàng ghi tên lên chậu để giữ cây
 
Những gốc cây có 9 quả, giá từ 6-10 triệu đồng
 
Giá mỗi cây dao động từ 1,5 - 3 triệu đồng
 
Đa dạng các loại quả trên một thân cây
 
Có nhiều màu sắc trên một thân cây
 
Một số quả như phật thủ được bọc kín chờ Tết đến, ngoài ra những dòng chữ tài, lộc cũng được in lên một số quả để cầu mong năm mới nhiều may mắn
 
Theo ông Giáp, phật thủ là loại quả được nhiều người ưa chuộng nên hầu như cây nào ông cũng ghép
 
 
Đã ngoài 65 tuổi, ông Giáp vẫn đích thân vận chuyển cây đi tiêu thụ
 
Có những cây quá lớn, ông Giáp phải nhờ hàng xóm giúp sức chuyển lên xe
 
Cuối năm, gia đình ông Giáp hầu như ăn uống, sinh hoạt tại căn nhà cạnh vườn cây

Tác giả bài viết: Đoàn Bổng

Nguồn tin: