Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vừa bước chân ra khỏi cửa Phật, người đàn ông đã có hành vi độc ác không thể dung thứ

Cứ ngỡ chăm đi chùa là có lòng bồ tát, nào ai ngờ người đàn ông từng xuống tóc tu hành lại nhẫn tâm cán chết một sinh linh bé bỏng ngay khi vừa rời khỏi chốn tâm linh.
Sự việc xảy ra vào đầu tháng 1 vừa qua tại khu vực đậu xe của chùa Wat Orm Noi, tỉnh Samut Sakorn, Thái lan đã được hệ thống máy quay giám sát an ninh quanh đó quay lại.

Vừa lên chùa lễ Phật, người đàn ông đã lái xe tông chết một sinh linh bé bỏng.
 
Trong đoạn video, có thể thấy người đàn ông trung niên có tên Srikularp đang tiến về bãi đậu xe rồi leo vội lên chiếc xế hộp để rời khỏi ngôi chùa Wat Orm Noi sau khi lễ lạt xong.

Qua tấm kính chắn gió, Srikularp đã nhìn thấy một chú chó bé nhỏ đang mải nằm sưởi nắng. Nhưng thay vì lái xe tránh hẳn sang chỗ khác hoặc tìm cách đuổi con vật rời khỏi vị trí cũ, ông này lại cho xe lao thẳng về phía trước với tốc độ khá cao.

Do không kịp phản ứng nên chú chó lập tức bị bánh xe đè nghiến xuống đất và kéo lê khoảng vài trăm mét. Thậm chí, tay tài xế độc ác còn tiếp tục tăng ga để cả bốn bánh xe cán thẳng lên cơ thể của chú chó đáng thương.

 
Ông Srikularp vờ như không nhìn thấy chú chó đang nằm ngay phía trước.

Sau khi ông Srikularp "chuồn êm" khỏi hiện trường, các sư vãi trong chùa mới phát hiện ra thi thể của chú chó đáng thương và tiến hành kiểm tra những hình ảnh được ghi lại bởi máy quay an ninh.

"Chúng tôi đã trình báo vụ việc với cơ quan cảnh sát địa phương. Người đàn ông vừa rồi quá độc ác, ông ta đam cán chết một con vật bé nhỏ ngay trước chốn linh thiêng rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra", sư trụ trì cho biết.

Hung thủ nhanh chóng được xác định là Prasit Srikularp, 57 tuổi. Được biết, người đàn ông này từng có một thời gian xuất gia tại chùa Wat Orm Noi, tuy nhiên đã hoàn tục cách đây khoảng vài tháng.

Dẫu vậy, Srikularp vẫn thường xuyên cùng mẹ tới ngôi chùa nổi tiếng để dâng hương lễ Phật và đóng góp công đức hai tuần một lần. 

 
Ông ta lạnh lùng tông thẳng xe vào chú chó đáng thương ngay tại nơi cửa Phật.

Cảnh sát địa phương đã lập tức bắt giữ Srikularp và có kế hoạch khởi tố ông này về hành vi ngược đãi động vật một cách rất dã man. Nếu chính thức bị kết tội, Srikularp sẽ phải đối mặt với mức án tối đã lêm tới 2 năm tù cùng 40.000 bạt (tương đương hơn 25 triệu đồng) tiền phạt.

Tại cơ quan cảnh sát, Srikularp đã khai nhận hành vi của mình nhưng lại cho rằng ông ta chỉ định dọa chứ không hề muốn sát hại chú chó nhỏ.

"Mặc dù chú chó được nhà chùa nuôi nấng nhưng mỗi khi hai mẹ con tới lễ Phật, nó vẫn thường xuyên có biểu hiện muốn tấn công khiến tôi cảm thấy rất bực mình.

Hôm xảy ra vụ việc, do đang đi tới lễ chùa trong tình trạng say xỉn nên tôi mới có hành động thiếu suy nghĩ như vậy", Srikularp bao biện.

 
Thậm chí, Srikularp còn tiếp tục đè nghiến cả bốn bánh xe lên cơ thể của chú chó xấu số.

Trước sự việc kinh hoàng trên, cư dân mạng đã không khỏi bức xúc với cách hành xử vô nhân tính và cực kì độc ác của ông Prasit Srikularp.

"Đúng là miệng nam mô một bồ dao găm. Mang tiếng tu hành theo đạo Phật mà không có tâm, dám tông chết một sinh linh bé bỏng ngay tại nơi cửa chùa như vậy thì thật khó chấp nhận. Quá tàn nhẫn".

Chưa cần biết Srikularp vô tình tông chết chú chó như trong lời khai nhận hay cố tình sát sinh theo cách thức man rợ, nhưng tội ác đáng sợ này sẽ mãi ám ảnh ông ta trong suốt quãng đời còn lại của mình.

"Ông ta sẽ phải trả giá cho hành động tội lỗi của mình. Nếu pháp luật xử nhẹ thì toà án lương tâm và cả xã hội này sẽ không bao giờ dung thứ được cho Srikularp. Trước mắt, hãy tống hắn vào tù", một cư dân mạng bình luận.

Tác giả bài viết: Vũ Uyên

Nguồn tin: