Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Hội An “khác lạ” trong mùa nước lụt

Đã 3 năm rồi, năm nay phố cổ Hội An mới ướt sũng, lầy lội và ngập tràn “một bầu trời nước”. Nhưng thay vì đau buồn, bi lụy và tỏ ra khó chịu với ông trời, người dân Hội An vẫn mỉm cười lạc quan, chấp nhận sống chung với lũ.

Đơn giản, bởi khi có lụt về, Hội An vốn đẹp một vẻ đẹp trầm mặc thường ngày bỗng khoác lên mình một tấm áo lụa mới, lung linh, sống động và cũng trở nên quyến rũ...

Mưa lớn cùng với việc các nhà máy thủy điện thượng nguồn xả lũ khiến mực nước ở sông Thu Bồn, sông Hoài dâng cao nên một số tuyến phố ở đô thị cổ Hội An ngập trong nước bùn đỏ. Đây cũng là lúc nhiều du khách muốn khám phá Hội An theo một cách khác: Đi ngắm Hội An trong nước lụt.

Chùm ảnh du khách trải nghiệm Hội An trong nước lụt:

 

Bình thường Sông Hoài rất cạn nhưng khi lũ đổ về làm ngập lút hai bên bờ sông
 

Nước lụt đục ngầu, một số nhà cổ trên đường Bạch Đằng chìm trong nước
 

Thay vì đi bộ ngắm cảnh, nay du khách có thêm trải nghiệm mới: Đi ghe ngắm phố cổ Hội An
 

Một du khách nước ngoài đạp xe trong nước lụt

 

Đến Hội An đúng dịp này, nhiều du khách cảm thấy thích thú vì được trải nghiệm chèo thuyền ở các tuyến đường - vốn chỉ dành cho việc đi bộ
 

Chèo ghe ngắm cảnh trên đường Bạch Đằng
 

Phố cổ Hội An mùa nước lụt nhìn nhẹ nhàng và xinh đẹp
 

Du khách sảng khoái giữa dòng nước lụt
 

Góc chợ Hội An
 

Một người chèo ghe cười tươi đón khách lên ghe
 

Trải nghiệm lũ lụt Hội An sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo
 

Người dân di chuyển bằng thuyền trong phố cổ

Tác giả bài viết: C.Bính. Ảnh: H.Hoàng

Nguồn tin: