Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chàng trai khắc tên người yêu lên tay vì thất tình

Dân mạng hiện lên án gay gắt nam thanh niên tự rạch tay bằng dao lam sau khi kết thúc mối tình hai năm với bạn gái.

Thay vì bình tĩnh tìm cách đối phó trước những khó khăn trong cuộc sống, nhiều người trẻ hiện nay thường chọn hướng giải thoát mình khá tiêu cực.

Ngày 31/10, hình ảnh một nam thanh niên "buồn tình", dùng dao lam khắc tên người yêu và chữ "AYE" (viết tắt của "Anh yêu em") lên tay khiến dân mạng phản ứng, chỉ trích gay gắt.

Thất tình là hành xác

Chủ nhân hành động hành xác này là Phạm Tuấn, 19 tuổi, sống tại Hà Nội, đang theo học cao đẳng nghề.

Đau khổ, bất ngờ sau khi kết thúc mối tình hai năm, chàng trai đã quyết định khắc tên bạn gái, chữ "AYE" cùng hình trái tim bị gạch chéo lên tay.

 

Chàng trai dùng dao lam khắc tên người yêu lên tay hiện bị dân mạng không ngừng ném đá. Ảnh chụp màn hình.
 

Chia sẻ với Zing.vn, Phạm Tuấn xác nhận đó chính là ảnh của mình.

"Lúc đó, mình quá buồn về chuyện tình cảm, thấy chán nản nên nghĩ quẩn. Mình đã dùng dao lam rạch tay vì nghĩ rằng làm đau thể xác sẽ lấn át được nỗi đau tinh thần. Người yêu biết sẽ quay về, làm lại từ đầu", 9X tâm sự.

Chàng trai cho hay vết thương do tự hành hạ bản thân chỉ đau vài ngày, nhưng chuyện tình yêu thì mãi không thể quên. Cậu từng vừa quỳ, vừa khóc cầu xin bạn gái quay lại.

Tuấn không hối hận về quyết định của mình. Nếu tay sau này có sẹo, cậu cũng chấp nhận. Song chàng trai lại sợ gia đình biết chuyện. 9X phải nói dối cha mẹ vết thương này do đinh cứa và lấy băng y tế che lại.

Dân mạng hiện không ngừng lên án hành động tự gây tổn hại cho bản thân của "kẻ si tình" Phạm Tuấn.

Tài khoản Nguyễn Hùng băn khoăn: "Tôi thực sự không biết đây là phong trào hay hành động để giải tỏa căng thẳng nữa?".

Thành viên Tuấn Vũ nhận xét: “Chắc các bạn ấy cho rằng chỉ người hùng mới dám tự hành hạ bản thân nên có quyết định liều lĩnh như vậy”.

Thấy sai vẫn làm

Nhiều người nhận định cần phản đối, lên án mạnh mẽ việc hành xác khi thất tình của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Bởi điều này không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả không đáng có.

Đầu tháng 6 vừa qua, một nữ sinh lớp 10 ở Bình Dương gây chú ý khi đăng ảnh chụp cánh tay chằng chịt những vết rạch. Cô tiết lộ lý do dẫn đến hành động này không phải vì thất tình, mà bởi gặp khá nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, học tập, cộng thêm mâu thuẫn với gia đình.

“Thật sự, em biết việc làm của mình không tốt. Nhưng khi đọc bình luận lăng mạ mình từ những người không quen biết, em cảm thấy rất ức chế. Trong cơn giận giữ, em đã không làm chủ được bản thân", nữ sinh Bình Dương phân trần.

 

Những vết cứa bằng dao lam trên tay của Phạm Tuấn. Ảnh: FBNV.
 

Cách đây không lâu, clip mang tên Thất tình rạch tay bằng dao lam để làm kỷ niệm khiến dân mạng không khỏi hoảng hốt.

Sau khi đăng tải, đoạn video này nhanh chóng thu hút 5.000 like (thích). Nhân vật chính trong đó không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi, thậm chí cô gái còn thản nhiên cầm dao lam rạch liên tiếp lên cổ tay.

Cuối năm 2015, trên trang cá nhân, tài khoản M.N. chia sẻ ảnh chụp cánh tay đầy máu, chi chít vết rạch, kèm theo dòng chú thích liên quan đến chuyện tình cảm.

Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, M.N. lên tiếng: "Lúc đó, tôi quá buồn nên nghĩ quẩn. Tôi đã dùng dao lam rạch tay vì nghĩ rằng hành động đó sẽ làm tôi khá hơn".

Biết vượt qua cú sốc tình cảm

Hành hạ bản thân, tìm đến cái chết... giờ dường như là cách giải quyết vấn đề được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong lúc bế tắc.

Trước vấn đề này, chị Nguyễn Trần Anh Thu (nhà báo, Hà Nội) bày tỏ quan điểm: "Tình yêu rất khó nói. Người ngoài cuộc không thể hiểu hay đánh giá rằng người con gái đó không xứng đáng, bạn trai kia si tình, dại dột".

Chị Thu cho rằng tình yêu tuổi mới lớn không dễ để phân biệt đúng sai, phải trái. Sau này nhìn lại, chàng trai trên sẽ tìm được câu trả lời, thấy làm thế có đáng hay không? Theo chị, khi yêu, các bạn trẻ nên giữ cho mình một con đường lui và biết cách trân trọng bản thân.

TS Đinh Phương Duy - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục TP.HCM - cho hay những bạn trẻ tự xâm kích, hành hạ bản thân thường sẽ "mất giá" trong mắt mọi người.

Quyết định đó không phải anh hùng, cao thượng, mà là tự mình chối bỏ trách nhiệm. Hành xác hay tự tử thực chất là tìm một lối thoát ích kỷ cho riêng mình trong phút chốc.

Trao đổi với Zing.vn, chuyên gia tâm lý Đào Lê Hòa An (Trung tâm Ý tưởng Việt) từng đưa ra lời khuyên cho giới trẻ: “Hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương một ai đó! Hãy thật thông minh, nhạy bén, quan sát, tìm hiểu bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để có thể chọn cho mình người thực sự phù hợp”.

Theo chuyên gia Hòa An, các bậc phụ huynh nên "xỏ chân vào chiếc giày" của con để hiểu, đồng cảm và dễ dàng định hướng, chia sẻ với con những kỹ năng cần thiết.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tác giả bài viết: Kiều Trang

Nguồn tin: