Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lễ hội khỏa thân đi xe đạp ở Anh độc đáo cỡ nào?

Hàng trăm người đi xe đạp khỏa thân đã đi qua các đường phố trung tâm khắp nước Anh vào cuối tuần qua. Một số người hoàn toàn trong trang phục của mẹ thiên nhiên, một số khác mặc một phần quần áo và nhiều người sơn vẽ cơ thể của mình. Họ đạp xe hơn 10km để hưởng ứng này xe đạp khỏa thân toàn thế giới.

Đây là năm thứ 12 của ngày Đạp xe khỏa thân thế giới, diễn ra tại Cardiff và Bristol cuối tuần trước. Ngày hội này nhằm nhấn mạnh đến sự an toàn của các những người đi xe đạp khi tham gia giao thông.

Ở Cardiff, Đoàn người bắt đầu từ vườn hoa Sophia, sau đó đi qua các lâu đài Cardiff, đường North, trung tâm Civic đi xuống vịnh Cardiff, qua Trung tâm thiên niên kỉ xứ Wales trước khi đổ vào trung tâm thành phố rồi lại quay lại vườn hoa Sophia.


Đoàn người tham gia cuộc đi xe đạp khỏa thân ở Bristol


Khẩu hiệu của trang phục là “Khỏa thân nếu bạn dám”


Khỏa thân toàn bộ hay một phần đều được khuyến thích


Đoàn người đi trên các tuyến phố chính của thành phố


Người tham gia tụ tập tại một bãi cỏ sau quán Mochyn Ddu để sơn mình. Khu vực này được phong tỏa, chỉ cho phép các tay đua và gia đình họ vào


Đám đông tham dự ngày hội ở Bristol cuối tuần vừa qua


Một người tham gia cho biết, có nhiều lý do để diễn ra ngày hội, nhưng lý do chính là cơ sở hạ tầng của đất nước nghèo nàn, và các con đường khá nguy hiểm đối với người đi xe đạp


Đây là Ngày đạp xe khỏa thân thế giới lần thứ 9 ở Cardiff


Việc đi xe là một cuộc biểu tình chống lại văn hóa xe ô tô, sự phụ thuộc của nhân loại vào dầu mỏ và sự nóng lên của toàn cầu


Những người tổ chức rất vui mừng khi có đông đảo người tham gia


Mọi người đều rất hào hứng trong đường đạp


Có hơn 250 người tham dự vào buổi đạp xe khỏa thân ở Bristol cùng thời gian diễn ra với Cardiff


Người xem hưởng ứng, cổ vũ và vỗ tay tán thưởng đoàn đua


Đoàn người thỉnh thoảng lại dừng lại để uống nước và nghỉ ngơi

Tác giả bài viết: H. N - The Mirror