Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phú Quốc Thiên đường giữa biển Tây

Không chỉ được thiên nhiên hào phóng ban tặng biển xanh, cát trắng, nắng vàng và vị trí địa lý có thể khiến cho mọi cảm xúc thăng hoa với hình ảnh nắng chiều hôm rực cháy trên mặt biển…, Phú Quốc (Kiên Giang) còn hấp dẫn du khách gần xa với những “kỳ quan” mới do con người làm ra: Chùa Hộ Quốc, Công viên Bảo tồn động vật hoang dã, ngọc trai Phú Quốc…
Nơi trời nước… giao hòa

Nhìn trên bản đồ, Phú Quốc có hình thể của chú cá đầu hướng về hướng Bắc, nhưng khi đặt chân lên hòn đảo lớn nhất Việt Nam này, nhiều người dễ nhận ra đó là “Nàng tiên cá”. Bởi ngoài vẻ đẹp lấp lánh của biển xanh, cát trắng nắng vàng, rồi những cánh rừng nguyên sinh trải dài ra tận biển để nô đùa với những cánh sóng bốn mùa chở tiếng hát trùng khơi vỗ bờ… thiên nhiên còn hào phóng ban tặng cho Phú Quốc nhiều điểm đến kỳ thú mà chỉ cần một lần đặt chân đến, chắc chắn sẽ nhớ mãi…

Đầu tiên đó là vẻ đẹp mê hồn của những bãi biển. Những bờ cát trắng trải dài nép mình dưới bóng cổ thụ lan tận mép biển đong đưa làn nước xanh long lanh đã tạo cho bãi Dài, bãi Trường… của đảo Phú Quốc vẻ đẹp của sự giao hòa giữa yếu tố hoang sơ với nét huyền bí của đại ngàn đồng vọng tiếng lá non gọi gió, tiếng chim kêu, vượn hót… lao xao cả góc trời. Cảm giác về thiên đường nơi hạ giới sẽ ập đến ngay khi vừa đặt chân đến bãi Sao. Nằm giữa hai dải núi thoai thoải, bãi Sao mang dáng cong cong hình trăng khuyết, mang lại cho du khách cảm giác an toàn của sóng nước yên lành, và vẻ đẹp ẩn chứa nhiều kỳ thú như chính hình ảnh vầng trăng khuyết đầy bí ẩn trong các pho sử thi thời xa ngái….

Du khách sẽ “rụng rời” rồi “sửng sốt”, thậm chí “đốt cháy” cả cảm xúc khi một lần được đắm mình trong không gian huyền ảo của hoàng hôn bên Dinh Cậu nằm bên cửa sông Dương Đông đổ ra biển (thị trấn Dương Đông). Sắc nước, màu trời của biển xanh long lanh trong nắng chiều hôm rực cháy với hình ảnh mặt trời đỏ ối từ từ buông mình vào lòng biển như cậu bé đánh giấc say nồng sau một ngày rong chơi mệt nhoài… sẽ làm cho lòng du khách rung lên cung bậc cảm xúc thẳm sâu về Phú Quốc - nơi trời nước giao hòa…

Những con suối trên đảo như suối Tranh, suối Đá Bàn... như mái tóc bồng bềnh tạo thêm nét duyên cho cô gái Phú Quốc đang độ căng tràn sức sống… khi những dòng chảy liên tiếp vội vào vách đá tạo ra những chùm hoa nước lóng lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá…

Xao xuyến “kỳ quan”

Không chỉ níu lòng người với cảnh sắc thiên nhiên “không nơi nào có được”, Phú Quốc còn hấp dẫn những bước chân thích xê dịch bằng các “kỳ quan” do chính con người tạo dựng.

Trước hết phải kể đến những vườn hồ tiêu cay nồng nổi tiếng thế giới rồi nhà thùng nước mắm, đặc sản làm tên tuổi Phú Quốc thăng hoa bởi hương vị đậm đà từ đặc sản “cá cơm sọc tiêu”. Với trên 100 nhà thùng tập trung tại hai thị trấn An Thới và Dương Đông, du khách không chỉ dễ dàng đến tìm hiểu phương pháp ủ truyền thống, mà còn có thể mua những chai nước mắm “chính hãng” làm quà cho người thân… Mấy năm gần đây, doanh nghiệp Ngọc Hiền còn tạo cho Đảo Ngọc sức hút mới khi thành công với việc nuôi cấy ngọc trai nhân tạo, đưa loại trang sức tưởng chừng chỉ lưu truyền trong truyện thần thoại… về với đời thường. Là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Phú Quốc chủ động con giống, kỹ thuật nuôi cấy và khai thác vùng nuôi trên 6 triệu con tại biển Phú Quốc, nên khi đến đây du khách vừa được chứng kiến toàn cảnh “người thật, việc thật” về quy trình lấy ngọc, vừa có cơ hội sở hữu ngọc trai “chính hiệu”….

Với những người thích khám phá thế giới hoang dã thì Công viên bảo tồn động vật hoang dã (Safari) do Tập đoàn Vinpearl đầu tư tại xã Gành Dầu quả là điểm đến lý tưởng. Với vị thế tựa lưng vào rừng nguyên sinh, mặt hướng ra bãi Dài - một trong những 10 bãi biển được mệnh danh là “Thiên đường nơi trần thế”, trên phạm vi 360ha, Safari Phú Quốc đang bảo tồn khoảng 3.000 cá thể động vật và 400 loài thực vật, giúp du khách tận mắt thấy nhiều động, thực vật quý hiếm từ nhiều quốc gia xa tận bên kia bán cầu, như: Tê giác trắng, hổ, sư tử trắng, lạc đà trắng, công trắng… mà rừng núi hoang sơ nơi đây còn mang lại cơ hội tận hưởng không khí trong lành và nhiều trải nghiệm sâu sắc về thiên nhiên để mỗi người đến đây sẽ tự điều chỉnh hành động thiết thực trước làn sóng săn, bắt động, thực vật trái phép ngay khi ra về.

Đặc biệt từ 2 năm nay Phú Quốc còn có thêm khu du lịch tâm linh với điểm nhấn là Thiền viện Trúc lâm Hộ Quốc (chùa Hộ Quốc). Nằm ở đoạn cuối con đường uốn khúc qua các triền núi xã Dương Tơ với những bãi biển thoai thoải trải dài hàng cây số, mặt hướng ra biển, lưng tựa núi, chùa Hộ Quốc gần như là công trình hội tụ nhiều yếu tố của “đại danh thắng” bởi sự hài hòa giữa sáng tạo của con người với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Trên diện tích 10ha, chùa được xây theo lối kiến trúc thời Lý - Trần, một trong những triều đại đỉnh cao về kiến trúc Phật giáo, nên đến đây, du khách không chỉ được mãn nhãn với hình ảnh điêu khắc, chạm trổ tinh xảo đầy ý nghĩa thâm sâu của triết lý “từ bi hỉ xả”, mà còn có dịp nương theo con thuyền thời gian trở về cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai sáng từ thế kỷ XIII…

Hãy một lần đến Phú Quốc để trải lòng bồng bềnh theo nhịp đong đầy của trời, của nước, của biển xanh long lanh trong nắng chiều hôm rực cháy để thêm quý, thêm yêu vùng biển đảo cực Tây của Tổ quốc.

Tác giả bài viết: Lục Tùng