Xã hội

Ông chồng người Mông sống cùng lúc với 2 bà vợ

Không có tiền cưới vợ, anh Vừ Gà Hùa đành lấy vợ của người anh trai khi ông anh mất đi. Hai năm sau anh cưới thêm vợ nữa và hiện tại 3 người đang sống chung trong một ngôi nhà.

Phải hẹn mãi chúng tôi mới gặp được anh Vừ Gà Hùa (sinh năm 1977) trú ở bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Đến đầu bản, hỏi thăm nhà người đàn ông “hai vợ” không ai là không biết. Nhà anh nằm heo hút trên con dốc cuối cùng của bản. Lúc chúng tôi đến, chỉ có mấy đứa trẻ nhếch nhác tha thẩn ngoài hiên nhà nghịch mưa. Thấy khách lạ, chúng chạy nép vào một góc nhà.

Phải đợi gần 2 giờ đồng hồ mới thấy anh Gà Hùa chở một người phụ nữ sau xe đi về. Thay vội bộ quần áo đẫm nước mưa, anh giới thiệu với khách: “Đây là Xồng Y Dủ, vợ nhỏ của bố, còn vợ lớn đi thăm con tận trong Buộc Mú rồi”. Nghe chồng nói, chị vợ đỏ thẹn mặt cúi xuống ôm đứa con nhỏ vào lòng.

Ông Vừ Gà Pó cùng vợ và những đứa con trong ngôi nhà của mình. Ảnh: Đào Thọ
Anh Vừ Gà Hùa cùng vợ Xồng Y Dủ và những đứa con trong ngôi nhà của mình. Ảnh: Đào Thọ

Theo lời kể của Vừ Gà Hùa, mấy anh em ông đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vì nhà quá nghèo nên bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều dồn cho người anh trai là Vừ Bá Pó cưới vợ. Ông Pó cưới chị Xồng Y Dênh về được một thời gian thì năm 1996 mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời.

Nhà đã nghèo lại phải làm thêm đám ma cho người anh nên gia đình càng khánh kiệt. Theo tục lệ "nối dây" của người Mông để lại, anh Vừ Gà Hùa đành đưa vợ người anh về ở chung với mình, lúc ấy anh đã vào tuổi 28. “Vợ này thì không yêu vì họ lớn hơn ta 2 tuổi nhưng theo phong tục, lại không có tiền nên đành phải lấy thôi” - anh Gà Hùa tâm sự. Tuy nhiên, ông với người vợ này cũng có với nhau 5 mặt con.

Với Vừ Gà Hùa, người vợ này mới là người vợ thực sự có tình yêu với ông. Ảnh: Đào Thọ
Với Vừ Gà Hùa, người vợ này mới là người vợ thực sự có tình yêu với ông. Ảnh: Đào Thọ

Sống với nhau được 2 năm, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc vì không có tình yêu nên năm 2005, ông lấy chị Xồng Y Dủ (sinh năm 1982) quê ở xã Nậm Càn (Kỳ Sơn). Đám cưới này ông phải bỏ ra 5 triệu để nộp cho nhà gái. 12 năm trôi qua, ông và chị Xồng Y Dủ có với nhau 6 đứa con, đứa nhỏ nhất mới vừa tròn 2 tuổi. “Vợ chồng bố chuẩn bị sinh thêm đứa nữa chứ sinh mãi mà chưa có con trai” - người đàn ông có gương mặt khắc khổ nói.

Chị Xồng Y Dủ chăm sóc đứa con nhỏ mới tròn 2 tuổi và chuẩn bị sinh thêm đứa nữa bởi mong ước
Chị Xồng Y Dủ chăm sóc đứa con nhỏ mới tròn 2 tuổi và chuẩn bị sinh thêm đứa nữa bởi mong ước "có con trai". Ảnh: Đào Thọ

Hiện anh Vừ Gà Hùa vẫn sống chung với 2 người vợ của mình trong một ngôi nhà. Cuộc sống vợ chồng hòa thuận nhưng chỉ có điều giữa ông và người vợ đầu vẫn có một sự xa cách vì cái tiếng “chị dâu, em chồng”.

Nói về việc này, ông Mùa Dua Thái - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi xác nhận: “Chuyện ông Vừ Gà Hùa sống với 2 người vợ là có thật. Ông này (Vừ Gà Hùa) lấy người vợ đầu là theo phong tục của người Mông, còn người vợ sau được ông cưới về. Tuy nhiên, cả 2 người vợ này đều không đăng ký kết hôn. Họ về sống với nhau theo thỏa thuận giữa các bên”./.

Tác giả: Đào Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP