Trong tỉnh

Nửa đêm đi làm về, phát hiện nhà cùng tài sản đã bị lửa thiêu rụi

Khi chị Hoa đang đi làm vắng, căn nhà của chị bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do không có người phát hiện và dập lửa nên toàn bộ căn nhà đã bị thiêu cháy.

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 23h30' ngày 29/5, tại căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi, ở xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chị Hoa đang đi làm chè cho 1 hộ dân trong xóm, còn chồng chị Hoa đang đi làm ở Hà Tĩnh, 2 con nhỏ thì gửi ở nhà anh em.

Toàn bộ căn nhà của chị Hoa đã bị lửa thiêu cháy hoàn toàn, 4 bức tường sập đổ.

Khi phát hiện vụ cháy lớn, người dân xung quanh đã hô hoán nhau chạy sang để tìm cách cứu nhà. Tuy nhiên do phát hiện quá muộn, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà nên người dân chỉ biết đứng bên ngoài nhìn ngôi nhà cháy.

Sau khi đi làm về, chị Hoa xót xa nhìn căn nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình đã bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn.

Tại hiện trường, ngôi nhà gỗ 2 gian cùng nhiều tài sản bên trong như tủ lạnh, bếp ga, tủ quần áo đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tài sản duy nhất còn sót lại chính là đống lúa mới gặt cũng bị cháy nham nhở.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Hoa khá khó khăn. Sau vụ cháy, gia đình chị Hoa lâm vào cảnh không nhà cửa.

Toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Thứ còn lại duy nhất là đống lúa nhỏ mới thu hoạch.

Bà Trần Thị Thủy, Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Phong Thịnh cho biết, nhằm giúp đỡ gia đình chị Hoa, Chi hội phụ nữ xóm sẽ phát động kêu gọi chị em chung tay giúp đỡ để bớt phần nào khó khăn trước mắt.

Sáng 30/5, hàng xóm đã giúp gia đình chị Hoa thu dọn tro tàn.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP