Giáo dục

Nữ thủ khoa khối C Học viện Cảnh sát nhân dân

Quyết tâm thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân, 3 tháng ôn thi Hậu học ngày đêm nên sút 6 kg, phải nhập viện 4 lần vì suy nhược cơ thể. Nữ sinh quê Lạng Sơn sau đó được 28 điểm khối C, trở thành thủ khoa đầu vào.

Dương Thị Thúy Hậu (19 tuổi) là con út trong gia đình làm kinh doanh tại Hữu Lũng (Lạng Sơn). Từ bé Hậu và anh trai đã được mẹ định hướng thi vào trường cảnh sát để có công việc ổn định. Bản thân cũng yêu thích màu áo xanh nên Hậu nỗ lực học tập để thi vào trường.


Dương Thị Thúy Hậu, thủ khoa khối C Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC.

Năm 2015, Hậu thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân nhưng trượt vì thiếu 1,5 điểm (được 27 điểm khối C). Từng đạt giải ba quốc gia, nhất cấp tỉnh cuộc thi "Sử dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề trong thực tiễn", giải khuyến khích thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, 12, Hậu chia sẻ đã sốc khi biết kết quả. Suốt một tháng, em không ra khỏi nhà.

Nữ sinh trường THPT Hữu Lũng sau đó thi đỗ khoa Chính trị học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Rời quê lên thủ đô, em vẫn ấp ủ ước mơ được mặc quân phục cảnh sát nhân dân. Mang theo sách vở học cấp 3, Hậu tranh thủ những lúc không phải lên giảng đường để ôn thi đại học.

Sau kỳ học thứ nhất, nữ sinh quê Hữu Lũng bảo lưu kết quả, về Lạng Sơn chuyên tâm ôn luyện. "3 tháng ở nhà là 3 tháng con học từ 7h hôm nay đến 2-3h hôm sau. Hơn 4 lần con nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể. Nhìn con trên giường bệnh, tôi khóc bảo học trường khác cũng được. Nhưng Hậu vẫn quyết tâm, nói mẹ hãy để con theo đuổi đam mê", bà Hồ Thị Hiền, mẹ của Hậu chia sẻ.

Người phụ nữ tuổi 40 kể, thời gian ôn thi Hậu sút 6 kg, người gầy nhẳng. Lo con suy kiệt sức khỏe và muốn bù đắp tuổi thơ con không có mẹ ở bên vì mải làm kinh tế, đêm nào bà Hiền cũng thức trắng cùng con gái út.

"Đôi lần mệt mỏi, em muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến mẹ ngày nào cũng ở bên chăm cho em khi nước cam, cốc sữa, em lại quyết tâm học để đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân", Hậu chia sẻ, nước mắt lưng tròng khi nhớ lại lần mẹ ôm chặt em khóc trong bệnh viện vì xót con bị ngất. Với người con gái út này, mẹ là bạn tâm giao, là động lực lớn nhất giúp em vượt qua mọi khó khăn.

Không học vẹt các môn khối C, nữ sinh THPT Hữu Lũng lập sơ đồ tư duy để nắm vững kiến thức chính cho môn Địa lý. Em học hiểu Ngữ văn, đọc thêm các bài văn hay và liên hệ thực tế. Với Lịch sử, Hậu tìm tài liệu trên mạng, xem phim, tranh ảnh về các sự kiện để có cảm hứng và nhớ lâu hơn.

Dương Thị Thúy Hậu và mẹ - nguồn động lực lớn nhất giúp em vượt qua những khó khăn. Ảnh: NVCC.

Phương pháp học khoa học cùng sự quyết tâm lớn đã giúp Hậu trở thành thí sinh có điểm khối C cao thứ tư cả nước trong mùa thi THPT quốc gia 2016. Em được 28 điểm, trong đó Ngữ văn 9; Lịch sử 9,25; Địa lý 9,75.

"Lúc biết kết quả, hai mẹ con ôm nhau khóc. Một tuần sau, Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn, 2 mẹ con vỡ òa hạnh phúc vì những cố gắng đã được đền đáp", tân sinh viên nói. Thời gian này mẹ em cứ cười suốt, nhất là khi trường thông báo Dương Thị Thúy Hậu là thủ khoa đầu vào khối C.

Để làm quen với môi trường rèn luyện kỷ luật sắt, một tháng trước khi nhập học, Hậu dậy sớm, ăn ngủ đúng giờ giấc. Dù vậy, những ngày đầu vào Học viện Cảnh sát nhân dân, phải thức dậy chuẩn bị tập thể dục từ 4h30, cô gái nặng hơn 40 kg vẫn mệt nhoài.

“Giờ thì em khỏe lên nhiều rồi. Được học và ăn tập trung cùng cả khóa D42, em thấy vui, hạnh phúc lắm. Em chỉ mong hết một tháng cấm trại để được về thăm mẹ - người bạn tâm giao”, nữ thủ khoa cho biết.

Khoác trên mình bộ quân phục xanh, nữ sinh có khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười rạng rỡ rảo bước trong Học viện Cảnh sát nhân dân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tác giả bài viết: Quỳnh Trang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP