Pháp luật

'Nữ quái' chuốc thuốc mê người nuôi bệnh ở Chợ Rẫy lĩnh án

Vờ thăm nuôi bệnh trong Chợ Rẫy, bà Bé làm quen với nhiều người rồi đánh thuốc mê, móc túi lấy tiền vàng của nạn nhân.

Ngày 16/3, TAND TP HCM xử phúc thẩm, giảm từ 9 xuống 7 năm tù cho bà Văn Thị Bé (61 tuổi, tức Mai) về các tội Cướp và Trộm cắp tài sản.
Tòa chấp nhận kháng nghị, giảm án cho bà Bé. Ảnh: H. D.

Bản án sơ thẩm xác định, sáng 21/4/2016, bà Bé đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm người sơ hở để trộm cắp. Bà ta lên khoa chấn thương sọ não, vờ là người đi thăm bệnh, làm quen với chị Tâm đang chăm chồng.

Một lúc sau, Bé lén bỏ hai viên thuốc ngủ vào ly cà phê của chị Tâm. Khi chị ngủ thiếp đi ở hành lang, bà ta lấy ví có hơn 15 triệu đồng và 5 chiếc nhẫn của nạn nhân.

Hôm sau, bà ta quay lại bệnh viện làm quen với anh Trâm, đến khuya nằm ngủ cạnh anh này ở hành lang. Lợi dụng lúc người đàn ông ngủ say, bà Bé móc lấy hơn 8 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ đi.


Qua camera, bảo vệ bệnh viện phát hiện Bé có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra. Bị đưa về trụ sở công an, người đàn bà thừa nhận hành vi.

Cuối năm ngoái, TAND quận 5 tuyên phạt bà Bé 10 năm tù nhưng được VKS kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm giảm án.

Tác giả bài viết: Hải Duyên

Nguồn tin:

  Từ khóa: thuốc mê ,móc túi ,làm quen

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP