Giải trí

Nữ đại gia thuê riêng, nam ca sĩ hốt hoảng 'đánh bài chuồn'

“Kiếp cầm ca mua vui cho đời đã khổ lại còn gặp không ít tai bay vạ gió. Người ta cứ bảo làm ca sĩ là sướng. Mấy ai hiểu chúng tôi cũng lắm nhọc nhằn thế này đâu”, anh Minh Hải tâm sự.

Ca sỹ Lê Văn Hải (SN 1970, Hưng Yên), nghệ danh là Minh Hải, có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Anh Hải cho biết, anh đi lên từ phong trào ca nhạc của địa phương. Bắt đầu từ việc đam mê lời ca tiếng hát, anh gia nhập câu lạc bộ chuyên đi biểu diễn, phục vụ đám cưới ở các tỉnh.

Anh Hải tâm sự: “Môi trường nghệ thuật dễ kiếm tiền nhưng lắm cạm bẫy, không tỉnh táo ca sĩ dễ dàng sa ngã như chơi”.

Theo lời anh Hải, việc được người nghe ái mộ, quý mến là niềm hạnh phúc với anh. Tuy nhiên nhiều trường hợp, ca sĩ phải “bỏ của chạy lấy người” vì được “hâm mộ” quá mức.

Anh kể, anh có nhiều tài lẻ, chơi được một số nhạc cụ, trong đó phải kể đến đánh đàn và hát cải lương. Tại một buổi biểu diễn lớn cách đây 3 năm, anh gặp một quý bà sang trọng, là đại gia ngành thực phẩm, đam mê hát cải lương.

Sau vài lần tiếp xúc, nữ đại gia xin số điện thoại rồi mời anh Hải tham gia chơi đàn cho câu lạc bộ ca cải lương của bà, hứa hẹn sẽ trả cát sê hậu hĩnh.

Thấy thù lao lớn, mỗi tuần chỉ tham gia 2 buổi, nữ đại gia lại nhiệt tình nên anh Hải nhận lời.

Ca sĩ Minh Hải. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đúng hẹn, anh Hải tìm đến buổi họp của câu lạc bộ ở căn biệt thự ven hồ của nữ đại gia. Thấy anh Hải, bà vui lắm, mắt lúng liếng giới thiệu với các bạn: “Người yêu tôi đấy”. Nói đến đấy, nữ đại gia phá lên cười rồi kéo anh Hải nhập cuộc với mình.

Minh Hải thấy người phụ nữ nói vậy nhưng đoán là bà ta tếu táo đùa vui. Mặc dù trong bụng không thích nhưng giữ phép lịch sự, anh vẫn mỉm cười.

Lần thứ hai đến, anh chỉ gặp một mình nữ đại gia, không thấy bóng dáng những người khác đâu. Người phụ nữ ấy giải thích: “Hôm nay mọi người bận không đến được nhưng tôi vẫn trả cát-sê cho Hải”.

Có hai người trong căn biệt thự tiền tỷ, nữ đại gia thổ lộ: “Tôi mến tiếng đàn của Hải, chơi có hồn mà giọng ca cũng mượt”.

Vẫn theo lời anh Hải, nữ đai gia dù nhiều tuổi nhưng hay mặc váy ngắn, áo hai dây như thanh niên. Anh Hải định lấy đàn ra gảy thì nữ đại gia nhắc khéo, bảo anh đi đường xa, vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đàn.

Hôm đó, nữ đại gia còn tự tay xuống bếp chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn tiếp đãi, chăm sóc anh Hải rất chu đáo. Thấy cử chỉ, lời lẽ của nữ đại gia không bình thường, ca sỹ Minh Hải lịch sự từ chối bằng cách mang đàn ra hát.

Nữ đại gia cau mày có vẻ bực bội nhưng vẫn gắng mời anh Hải đi nghỉ ngơi. Lúc này anh Hải phải viện cớ có việc gấp, tìm cách đánh bài chuồn. Sau lần đó nữ đai gia nhiều lần gọi anh sang nhưng anh đều tìm cớ thoái thác.

Theo lời anh Hải, không riêng gì anh mà một số ca sĩ anh quen biết cũng từng rơi vào trường hợp tương tự khi quen nữ đại gia này. Chưa hết, có lần anh còn bị một người đồng tính gạ gẫm.

Ca sĩ Minh Hải

Lần đó, anh theo đoàn lên Tuyên Quang biểu diễn, trong đoàn có một MC truyền hình khá nổi tiếng. Minh Hải và anh MC này được sắp xếp chung một phòng.

Thoạt nhìn, vị MC này khá điển trai, bảnh bao, cư xử lịch thiệp. Nhưng khi về phòng nghỉ ngơi, MC này luôn có những cử chỉ lạ, hỏi han chuyện tình cảm tế nhị với anh Hải.

Lúc đi tắm, người này còn giả vờ quên khăn tắm, nhờ anh lấy hộ. Thấy bạn cùng phòng có cử chỉ không đứng đắn, anh Hải lấy cớ ra ngoài có việc riêng, đến đêm mới về ngủ. Buổi đêm, anh MC mò sang “hỏi thăm”. Anh phải nói gay gắt mới được ngủ yên giấc.

Sau lần bị chàng MC “hỏi thăm”, anh tiếp tục được một bạn diễn khác để ý. Đó là lần theo đoàn ca nhạc và xiếc lên Sơn La biểu diễn.

Trong đoàn có một cô ca sỹ xinh đẹp người miền Nam vốn là ladyboy (người mới chuyển giới phần trên). Cô này yêu một anh cùng đoàn xiếc nhưng lại cảm mến anh Hải.

Suốt quá trình lưu diễn, dù đã có người yêu nhưng cô ca sĩ chuyển giới liên tục đánh mắt cho anh Hải. Buổi tối, hai người cãi nhau, người yêu bỏ đi uống rượu, cô tìm sang phòng tìm anh Hải tâm sự.

Thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ, anh phải đuổi khéo cô về. Mặc dù bị từ chối, cô ca sĩ vẫn bấm chuông liên tục đòi vào. May lúc đó, người yêu cô này say lướt khướt về tới anh Hải mới thoát nạn.

Anh cũng chia sẻ thêm, ngoài việc bị gạ gẫm, các ca sỹ đi diễn tỉnh còn gặp “sự cố" bị sàm sỡ trên sân khấu khi đang biểu diễn.

Minh Hải kể, trong một đám cưới của gia đình giàu có. Cô ca sĩ xinh đẹp đang hát bài sôi động cùng vũ điệu bốc lửa thì bất ngờ, một vị khách của tiệc cưới lao lên sân khấu, giật micro hát tiếp.

Ông ta một tay cầm micro hát một tay thô bạo ôm chặt cô ca sỹ. Cô ca sỹ chới với vùng ra nhưng không được. Nam ca sỹ khác có mặt ở tiệc cưới, thấy bất bình cho đồng nghiệp, nhảy lên can vị khách kia.

Thấy có va chạm, mọi người chạy lên can ngăn. Trước khi quay đi, người đàn ông kia còn buông lời dọa dẫm là sẽ cho người dạy nam ca sỹ một bài học…

Nam ca sỹ sau hôm đó liên tục phải hủy show vì đến đâu biểu diễn là ông ta kéo người đến phá. Cuối cùng, nam ca sỹ phải đến nhà xin lỗi ông ta mới thôi.

“Kiếp cầm ca mua vui cho đời đã khổ lại còn gặp không ít tai bay vạ gió. Người ta cứ bảo làm ca sĩ là sướng. Mấy ai hiểu chúng tôi cũng lắm nhọc nhằn thế này đâu”, anh Minh Hải tâm sự.

Tác giả: Nhật Linh - Minh Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP