Pháp luật

Nỗi day dứt của ông ngoại khi cháu gái tâm thần bị xâm hại

Bố mẹ đi làm ăn xa, gửi cháu gái bệnh tật cho ông bà ngoại chăm sóc. Vậy nhưng, trong một lần vắng nhà, cháu bé đã bị một người hàng xóm xâm hại tình dục.

Từ ngày bị gã hàng xóm xâm hại, bệnh tình cháu tái phát càng nặng, tâm trạng hoảng loạn, liên tục lên cơn động kinh khiến ông ngoại luôn day dứt, tự trách mình không chăm lo chu toàn cho cháu.

Cháu Th - nạn nhân bị xâm hại. Ảnh: N.Hưng

Đi thu tiền quỹ, xâm hại bé gái động kinh

Câu chuyện cháu bé khuyết tật bị một cán bộ khuyến nông xã Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) xâm hại khiến nạn nhân hoảng loạn, nhiều ngày qua lên cơn động kinh gây phẫn nộ dư luận địa phương. Người dân lên án kẻ đồi bại bao nhiêu thì càng xót thương cho cháu bé bấy nhiêu.

Bởi lẽ, cháu bé sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, từ nhỏ đã bị bệnh động kinh. Do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm xa, cháu ở với ông bà ngoại. Vậy nhưng, trong một lần có việc nên cả ông bà đều vắng nhà, cháu Kim Thị Vân Th (SN 2004, ở địa phương) đã bị đối tượng Khương Anh B (SN 1992, cán bộ khuyến nông) xâm hại tình dục.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Kim Hữu T (bố đẻ của cháu Th) cho biết: “Khi mới sinh, cháu Th sức khỏe bình thường. Nhưng đến năm 4 tuổi, cháu bị bệnh động kinh sau một trận sốt. Gia đình đã đưa cháu chữa trị rất nhiều nơi mới tạm ổ định sức khỏe.

Do điều kiện công việc nên vợ chồng tôi gửi cháu cho ông bà ngoại chăm sóc để qua bên Lào buôn bán sắt vụn. Hàng năm, chỉ mỗi dịp Tết vợ chồng tôi mới có dịp về quê thăm con. Vừa qua, vợ chồng tôi nhận được điện thoại thông báo sự việc nên tức tốc trở về quê nhà.

Chúng tôi rất lo lắng và thương xót con, bởi từ bé cháu đã chịu thiệt thòi, bây giờ lại phải đối mặt với sự việc này, không biết cháu có chịu đựng được không. Mọi công việc làm ăn bên Lào đều phải gác lại về xem con cái thế nào.

Từ ngày xảy ra sự việc, gia đình B đã sang nói chuyện nhiều lần, xin chúng tôi bỏ qua mọi chuyện. Tuy nhiên, gia đình tôi không đồng ý, mọi việc đều nhờ cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật”.

Ngồi bênh cạnh, thỉnh thoảng lại vỗ về đứa cháu Th, ông Lê Hữu T (ông ngoại cháu Th) kể: “Khoảng 16h ngày 10/9, B đến nhà tôi để thu tiền quỹ của thôn. Thời điểm đó cháu Th đang ở nhà tôi chơi với các em. Ít phút sau, cháu Th bảo về nhà mình tắm rửa (nhà ông T cách nhà cháu Th khoảng 100m - PV).

Cùng lúc cháu Th về, B cũng chào tôi rồi đi theo sau. Lợi dụng cháu bị bệnh tật, lại không có người lớn ở nhà, B đã xâm hại cháu. Nghe tiếng động lạ phía nhà cháu Th, tôi vội chạy sang thì thấy B đang lấy xe máy phóng đi. Lúc này, cháu Th nói bị B cởi áo, sờ vào vùng kín. Nghe cháu kể, tôi vô cùng sốc và thương cháu.

Trước khi vụ việc xảy ra, bệnh của cháu đã ổn định. Nhưng từ ngày bị xâm hại, tâm trạng cháu hoảng loạn. Nhất là những lúc ngủ, cháu hay mê sảng gào khóc thất thanh, liên tục lên cơn động kinh, ngày phải uống thuốc 5-6 lần. Cháu tôi ra nông nỗi này một phần trách nhiệm thuộc về tôi đã không trông nom cháu chu đáo”.

Gã "yêu râu xanh" là cán bộ xã

Chị Lê Thị P (mẹ cháu Th) cho biết, mặc dù bị bệnh từ nhỏ nhưng do được uống thuốc hàng ngày nên bệnh tình của cháu cơ bản được khống chế, cháu vẫn tỉnh táo và chơi đùa cùng nhóm bạn. Vậy nhưng, hơn một tuần qua, bệnh của cháu trở nặng.

“Cũng vì điều kiện khó khăn nên vợ chồng tôi phải gửi các cháu cho ông bà ngoại để qua bên Lào làm ăn. Con cái bệnh tật không chăm sóc chu đáo giờ, cháu lại bị xâm hại thế này khiến chúng tôi vô cùng day dứt. Tuy bệnh tật nhưng những lúc tỉnh táo cháu cảm nhận được nỗi sợ hãi, dày vò thân xác. Chính vì vậy mỗi lần có ai nhắc tới đối tượng B là cháu lại tỏ ra sợ hãi, khóc lóc liên hồi”, chị P đau xót nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Sơn - Trưởng Công an xã Thiệu Khánh cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng có hành vi đồi bại với cháu Th là Khương Anh B (SN 1992, cán bộ hợp đồng khuyến nông xã Thiệu Khánh).

Bản thân B vốn học CĐ Nông lâm, hiện đã có vợ và một con. Đối tượng này vào làm cán bộ khuyến nông của xã được hơn 2 năm, tại địa phương chưa có tiền án tiền sự. Còn nạn nhân là cháu Kim Thị Vân Th (SN 2004) đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội đối với bệnh nhân tâm thần.

“Tối 10/9, chúng tôi nhận được tin báo về việc cháu Th bị đối tượng B xâm hại tình dục nên đã cử cán bộ đến ngay tại hiện trường lấy lời khai. Bước đầu, B đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Hiện hồ sơ vụ án cùng đối tượng B đang được Công an TP Thanh Hóa thụ lý theo thẩm quyền”, ông Sơn nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một cán bộ điều tra Công an TP Thanh Hóa cho hay: “Sau khi triệu tập, đối tượng B đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên qua giám định lần đầu thì màng trinh của cháu Th không bị rách, không có tinh trùng của đối tượng để lại cũng như không có các vết cào cấu, dấu vết bên ngoài. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh vụ việc".

Tác giả: Ngọc Hưng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP