Pháp luật

Nỗi đau người mẹ khi đánh chết con trai ngỗ ngược

Đơn thân nuôi hai con sinh đôi, nhưng cậu con trai 15 tuổi ngỗ ngược, trộm tiền còn chửi lại mẹ nên lúc nóng giận, bà Thược đã quá tay…

Cuối tháng 7 vừa qua, bà Chử Thị Thược (48 tuổi, ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh) bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội vì hành vi sát hại con ruột là Chử Văn Chiến (15 tuổi).

Gương mặt già nua so với tuổi, bà Thược luôn cúi gằm ngay cả khi thấy người thân tới phòng xử. Tội lỗi gây ra với con trai ruột khiến thiếu phụ trung niên này không kìm nén được cảm xúc, nước mắt lăn dài trên gò má nám. Thấy mẹ khóc, thiếu nữ là em song sinh với Chiến cũng rớm nước mắt. Nhiều tháng nay cô gái này mới được nhìn thấy mẹ sau ngày bà vướng lao lý, bị bắt, tạm giam.

Kết hôn ở tuổi 27, ở vùng ngoại thành Hà Nội, so với những bạn cùng trang lứa khác, Thược thuộc dạng “quá lứa lỡ thì”. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô thôn nữ chỉ vỏn vẹn vài năm.

Về nhà mẹ đẻ sống được một thời gian sau ly hôn, Thược tái giá với người đàn ông khác. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không suôn sẻ với Thược, vừa cưới nhau gần một năm, cô tiếp tục ly hôn, về nhà ngoại sống, với chiếc bụng mang song thai.

Thược sinh được một trai và một gái. Thương hoàn cảnh đơn chiếc của em gái, anh trai Thược cho ba mẹ con một mảnh đất, có sẵn căn nhà cấp bốn đã cũ để ở. Phải lo cuộc sống một mình nên khi các con còn “đỏ hỏn”, Thược đã phải bươn chải kiếm tiền, từ đi chợ rau đến làm thuê đủ loại việc.

Mong muốn cả hai con được ăn học cho bằng chúng bạn, Thược chịu nhiều vất vả hơn những gia đình có đầy đủ bố mẹ. Cô chỉ hy vọng sau này, hai con thoát khỏi cuộc sống lam lũ khi được học hành đầy đủ. So với em gái, Chiến được mẹ dành nhiều tình cảm hơn song cậu thiếu niên này không biết được nỗi lòng của Thược.

Chiến chỉ học tới lớp 7 đã tự nghỉ dù mẹ khuyên can, động viên. Sau khi rời trường lớp, cậu ta thường xuyên bỏ nhà đi chơi theo đám bạn xấu. Tiếp xúc với cái hư hỏng, Chiến sinh ra nhiều tật xấu, trộm những đồng tiền vất vả của mẹ để chơi bời. Từ đó, mâu thuẫn hai mẹ con trở lên trầm trọng, thường xuyên cãi vã nhau.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 28/6/2016, Chiến bỏ nhà đi chơi. Thấy vậy, Thược kiểm tra tiền của mình. Phát hiện bị mất 2 triệu đồng, người mẹ lam lũ biết ngay là đứa con bất trị lấy trộm. Khoảng hơn một giờ sáng hôm sau, khi đang ngủ, thấy Chiến về, Thược vặn hỏi số tiền mất. Chiến thừa nhận đã lấy số tiền trên nhưng không xin lỗi mà còn hỗn láo với mẹ.

Để cho Chiến ngủ đến 7h sáng cùng ngày, Thược kéo chăn ra khỏi người con và tiếp tục chất vấn về khoản tiền mồ hôi bị mang đi đâu. Chiến cộc lốc đáp “mang đi trả nợ” rồi kéo chăn ngủ tiếp. Tức giận trước thái độ của Chiến, Thược giáng cho con một bạt tai. Bị mẹ đánh, Chiến không vừa, giơ chân đạp lại và yêu cầu mẹ để yên cho mình ngủ.

Không chấp nhận nổi sự hỗn láo của con, Thược sang nhà hàng xóm lấy một gậy gỗ dài rồi về vụt nhiều cái vào đầu, mặt con trai 15 tuổi đang nằm ngủ trên giường.

Biết con đã tử vong, Thược kéo chăn trùm kín đầu nạn nhân lại, sau đó cầm hung khí vứt đi. Tiếp đó, Thược thay đồ ra ruộng làm việc. Một tiếng sau, người mẹ vừa đoạt mạng con về nhà nằm ngủ, sau đó dậy nấu cơm cùng con gái như không có chuyện gì xảy ra. Trưa cùng ngày, Thược mới bảo con gái sang nhà hàng xóm báo tin Chiến đã tử vong.

Với hành vi trên, Thược đối diện với tội danh Giết người. Trước HĐXX, bị cáo thừa nhận việc làm vi phạm pháp luật. “Bị cáo chỉ muốn đánh một trận chứ không có ý định hại con mình”, Thược trình bày. Từ ngày bị tạm giam, bị cáo luôn ăn năn và day dứt khi nghĩ đến việc con trai mất là do mình.

Thương cảm với Thược, người thân xin cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng. Bởi họ nhiều lần chứng kiến việc bị cáo bất lực trước đứa con bất trị. Từ ngày Thược vướng lao lý, căn nhà tuềnh toàng chỉ còn lại con gái hương khói cho anh. Cô bé vừa học vừa phải tự lo liệu cuộc sống để đợi ngày mẹ về.

Xét hoàn cảnh và thái độ thành khẩn của Thược, tòa tuyên phạt 15 năm tù.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP