Pháp luật

Nổ súng khống chế nghi can cầm dao cố thủ bên xác vợ

Khi công an có mặt, Tiến cầm dao dọa giết bất cứ ai lại gần, bên cạnh anh ta là thi thể của vợ nằm lẫn trong chăn, gối.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, công an phải nổ súng để khống chế người đàn ông cầm dao cố thủ trong nhà.

Đến 10h sáng 23/6, Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án mạng xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 sáng cùng ngày, người nhà hốt hoảng khi phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (18 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) tử vong, trong khi người chồng liên tục la hét.

Khi công an có mặt, Nguyễn Minh Tiến (33 tuổi), chồng Thúy cầm dao nhọn cố thủ trong nhà.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: An Bình.

“Lúc đó Tiến có biểu hiện sử dụng ma túy, liên tục la hét, tay cầm dao dọa giết ai dám vào nhà”, một điều tra viên thông tin.

Lúc này, ngoài Tiến, công an phát hiện thi thể chị Thúy nằm lẫn với chăn, gối trong phòng. Công an khuyên can, nhưng Tiến không cho ai tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 6h, thấy Tiến sơ hở, công an nổ súng, ập vào khống chế người này.

Tại hiện trường, ngoài con dao của nghi can Tiến, công an xác nhận chị Thúy đã tử vong với nhiều vết đâm trên người. Được biết, Tiến và chị Thúy có với nhau một con trai gần 3 tuổi.

Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: An Bình

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP