Pháp luật

Níu kéo bất thành, chồng truy sát vợ rồi tự tử

Thuyết phục chị Dậu đưa các con về nhà chung sống không được, Thắng lấy dao bầu truy sát người vợ đã ly hôn rồi tự tử nhưng không thành.

Ngày 7/3, TAND Hà Nội đưa Hà Quang Thắng (29 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) ra xử tội Giết người. Nạn nhân là chị Dậu (vợ Thắng).

Giết vợ rồi tự tử

Theo cáo trạng, sau khi rời quân ngũ, Thắng trở về địa phương sinh sống rồi kết hôn với cô gái 9X tên Dậu, kém anh ta 5 tuổi. Khi hai con lần lượt chào đời, vợ chồng trẻ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Không thể chung sống với người chồng vũ phu, chị Dậu mang con về nhà ngoại sống đồng thời ly hôn chồng sau 4 năm lên xe hoa.

Sau khi ly hôn, Thắng thường xuyên gọi điện, sang nhà ngoại xin vợ quay về nhưng bị từ chối. Tức giận, anh ta “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ cũ ngay tại nhà ngoại”.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, tháng 6/2016, Thắng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của chị Dậu.
Ngày 21/8/2016, Thắng tiếp tục tìm gặp chị Dậu để hàn gắn hạnh phúc nhưng không được chấp nhận nên bực tức ra về. Trưa cùng ngày, anh ta lại quay lại nhà bố mẹ vợ cũ, mua dao bầu mang theo.

Tại đây, người đàn ông 29 tuổi yêu cầu người vợ đã ly hôn đưa các con quay về. Trước thái độ không hợp tác của chị Dậu, Thắng ra xe lấy dao vào dọa. Thấy vậy, thiếu phụ buông lời thách thức: “Cầm dao đấy thì đâm luôn đi”. Dứt lời, Thắng rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực vợ.

Bị cáo Thắng tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Được mọi người trong nhà can ngăn, giải cứu, nạn nhân vùng chạy. Thấy vậy, kẻ sát nhân đuổi theo, truy sát khiến chị Dậu tử vong sau đó. Gây án xong, anh ta lấy dao cứa 2 nhát vào cổ tự tử nhưng chỉ rách da nên lấy xe máy bỏ về.

Nhân chứng bị ám ảnh

Trước vành móng ngựa, kẻ giết vợ vẫn cố bao biện cho tội lỗi của mình. Thắng nói bản thân vẫn rất yêu thương vợ nên mới tìm gặp, níu kéo hạnh phúc. Sau đó, anh ta tố vợ thay lòng đổi dạ, hay tụ tập bạn bè uống rượu đến khuya…
“Bị cáo không nhớ đã đâm vợ bao nhiêu nhát. Bị cáo cũng không hiểu tại sao lại làm vậy vì mục đích đến đó là để níu kéo vợ quay về chung sống”, kẻ giết vợ trình bày.

Nghe vậy, vị chủ tọa chất vấn: “Đến chơi, dàn xếp với vợ bằng dao à? Tại sao lại mua dao rồi mới đến nhà vợ”, Thắng im lặng.

Có mặt tại tòa, các nhân chứng cho biết vẫn sợ hãi khi nhớ tới cảnh Thắng cầm dao truy sát chị Dậu.

Nhân chứng tên Dư khai thấy Thắng áp sát vợ cũ vào tường, chị vội gọi hàng xóm tới giải vây. “Quay lại, tôi thấy Thắng chém chị Dậu khiến chị ấy ngã úp mặt xuống đất. Chém vợ xong, anh ta lấy dao cứa cổ nhưng không chết rồi lên xe bỏ đi”, chị Dư kể lại.

Nhân chứng khác khai: “Nghe tiếng kêu thất thanh tôi chạy sang thì thấy đập vào mắt mình là cảnh Thắng đâm liên tiếp nhiều nhát lên người Dung rồi bất ngờ lao xe bỏ đi. Tôi không kịp làm gì”.

“Tôi nghe rõ Thắng hỏi chị Dậu “giờ mày thế nào”. Khi chị Dậu nói “bỏ rồi không thế nào nữa”, anh ta nói “thế là hết” rồi rút dao đâm chị ấy. Tất cả diễn ra trong tích tắc nên không ai kịp can ngăn, cứu được nạn nhân”, anh Nam - bảo vệ tổ dân phố trình bày tại tòa.

Đến lượt mình, bố bị cáo Thắng buồn bã cho biết từ ngày con dâu chết, con trai vào tù, vợ chồng ông phải thay nhau chăm sóc hai cháu nội. “Mong toà giảm nhẹ hình phạt để con trai tôi sớm về nuôi các cháu”, bố bị cáo Thắng nói.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Thắng tù chung thân về tội Giết người.

Tác giả bài viết: Vân Thanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP