Trong tỉnh

Những người phụ nữ không có ngày lễ 20/10

Ngày 20/10 có lẽ không có nhiều ý nghĩa đối với những người phụ nữ đang phải bươn chải mưu sinh như bao ngày bình thường khác.

Chợ Vinh trong ngày cận kề ngày lễ 20/10 dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ phải đội gió, mưa bươn chải kiếm sống. Đối với họ, ngày lễ này dường như không tồn tại và khi được hỏi thì hầu hết đều có câu trả lời "chúng tôi biết ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng cũng không để ý nó đến và đi qua khi nào". Ảnh: Lâm Tùng

Chị Nguyễn Thị Thịnh ở phường Hồng Sơn (TP. Vinh) bán mía trước cổng đình chính chợ Vinh cho hay: "Ngày nào cũng như ngày nào, sáng đẩy xe mía đi bán đến tối mới về nhà; cuộc sống gia đình vất vả, còn phải lo cái ăn, cái mặc nên những ngày lễ dành cho người phụ nữ chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới". Ảnh: Lâm Tùng

Đã 20 năm làm nghề sửa giày dép tại chợ Vinh, chị Nguyễn Thị Tuyết ở phường Đội Cung chưa có lấy một lần cảm thấy ấm áp về ngày lễ 20/10. Ảnh: Lâm Tùng

Những người phụ nữ làm nghề bốc vác thuê hầu như cũng không có khái niệm về ngày lễ của chính minh. Ảnh: Lâm Tùng

Nhanh tay thu dọn những mớ rau tránh mưa làm dập nát, với người phụ nữ này ngày 20/10 cũng như bao ngày bình thường khác. Ảnh: Lâm Tùng

Lầm lũi mưu sinh. Ảnh: Lâm Tùng

Một bữa ăn vội ngay tại chợ. Ảnh: Lâm Tùng

Tác giả: Lâm Tùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP