Trong tỉnh

Những người đón Tết muộn

Với mọi người, Tết đã về với gia đình trong ấm cúng tình thân, nơi mâm cỗ sum họp, tuy nhiên, giờ này đâu đó vẫn còn những người phải bươn chải nơi bụi bặm phố phường.

Chiều tối 30 Tết, khi nhà nào nhà nấy đã sum vầy ăn bữa cơm tất niên, chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa là lúc những công nhân môi trường tất bật nhất. Ảnh: Trung Hà

Khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp gáp, không ai nói ai họ cứ thế cần mẫn dọn hết khu vực này đến khu vực khác. Chị Bình, công nhân công ty môi trường cho biết "Năm nào cũng vậy, khi chúng tôi ngớt công việc cũng là lúc qua thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, công việc rồi cũng quen, cứ thấy đường phố sạch đẹp những ngày Tết là chúng tôi vui…”.Ảnh: Trung Hà

Cùng trong cảnh mưu sinh với những công nhân môi trường là những người bán hàng, cũng giờ này mới chịu ra về khi đường phố đã vắng hoe. (Trong ảnh là cụ bà bán trầu cau đang dọn hàng) Ảnh: Trung Hà

Tuy nhiên, vẫn có những người bán hàng cố nán lại để mong vớt vát. Ảnh: Trung Hà

Ví như ông cụ mua hoa cuối ngày với mục tiêu... rẻ. Ảnh: Trung Hà

Với bà Hoa, bán hàng ở góc đường chợ Hưng Dũng, việc chưa đóng cửa hàng, ngoài cố đợi xem còn khách qua mua, còn để có thể biếu các công nhân công ty môi trường điếu thuốc, chai nước để động viên họ. Ảnh: Trung Hà

Tác giả: Trung Hà

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP