Giáo dục

Những hình ảnh khó quên trong lễ khai giảng đặc biệt

Lễ khai giảng trực tuyến sáng 5-9 thật đặc biệt: sân trường vắng lặng; học sinh, giáo viên dự lễ khai giảng và chào cờ, hát Quốc ca qua máy tính, tivi; bài hát Bụi phấn của tuổi học trò cũng được hát trực tuyến...

Học sinh Trường tiểu học, THCS Victory (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chào cờ trong lễ khai giảng trực tuyến tại nhà - Ảnh: TÂM AN

Mẹ và các con là học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình, Hà Nội) đã tạo hình trái tim trong lễ khai giảng trực tuyến để thể hiện tình cảm với mái trường trước năm học mới - Ảnh: NVCC

Cô hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đọc diễn văn khai giảng năm học mới trên sân trường vắng lặng - Ảnh: Trường Lương Thế Vinh

Thầy Lê Đỗ Huy - hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP Châu Đốc, An Giang - đánh trống khai giảng trong sân trường không học sinh - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bản đồng ca bài "Bụi phấn" được học sinh Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) trình diễn trên nền tảng trực tuyến rất đặc biệt. Có những lúc các em nghẹn ngào vì xúc động - Ảnh: VĨNH HÀ chụp lại

Bốn học sinh Trường tiểu học Tịnh Hà và THCS Nguyễn Chánh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi dậy từ sáng sớm, mặc đồng phục, đội mũ ca lô, đeo khăn quàng đỏ, háo hức chào cờ và hát Quốc ca trong lễ khai giảng được phát trên truyền hình - Ảnh: THIÊN BẢO

Ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM - động viên học sinh trong năm học mới trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại TP - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Học sinh, giáo viên Hà Nội có một lễ chào cờ đặc biệt. Cô trò đứng nghiêm, có học sinh đặt tay lên ngực trái và hát Quốc ca, hòa theo không khí chung của lễ khai giảng đang truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội - Ảnh: NVCC

Học sinh dành phút mặc niệm nạn nhân qua đời vì COVID-19 trong buổi lễ khai giảng năm học mới tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ ông 77 tuổi livestream buổi khai giảng online cho các cháu

Dịch bệnh COVID-19 khiến các cháu không thể tựu trường khai giảng năm học mới, ông Ngô Minh Loan (77 tuổi) đã tự sắm thêm trang thiết bị để livestream trực tuyến buổi khai giảng online của hai cháu cho người thân ở xa tiện theo dõi.

Ông Loan tự mình livestream buổi khai giảng online đáng nhớ của hai cháu tại "điểm cầu" Nam Định để người thân ở xa cũng có thể theo dõi - Ảnh: THANH NGHỊ

Ông Ngô Minh Loan (77 tuổi, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết từ dịp nghỉ hè tháng 5-2021, hai cháu nội được bố mẹ đưa từ Hà Nội về quê "tránh dịch". Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống nên hai cháu hiện vẫn đang ở quê, chưa trở về Hà Nội.

Trong ngày 5-9, khi các cháu tham dự khai giảng online, ông Loan tự sắm thêm chân máy chống rung để phục vụ việc livestream buổi khai giảng online của hai cháu từ "đầu cầu" Nam Định cho người thân ở xa có thể tiện theo dõi.

Ông Loan cho biết cách đây khoảng 3 năm, khi được con cháu mua tặng điện thoại thông minh, ông tự mày mò, học hỏi để "làm chủ" thiết bị này nhằm thuận tiện trong việc kết nối với con cháu ở xa.

TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP