Thế giới

Những hình ảnh gây sốc từ cuộc bạo loạn đầu tiên sau 200 năm ở Điện Capitol

Đây là lần đầu tiên Điện Capitol rơi vào cảnh bạo loạn, kể từ sau khi người Anh tấn công và đốt cháy tòa nhà vào tháng 8/1814.

Cảnh sát thủ đô Washington hôm thứ Tư (6/1) đã phải dùng súng và hơi cay để giải tán đám đông khi hàng trăm người biểu tình xông vào Điện Capitol để tìm cách yêu cầu Quốc hội hủy bỏ thất bại bầu cử của Tổng thống Trump.

Cảnh hỗn loạn diễn ra sau khi ông Trump phát biểu trước hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình “Cứu nước Mỹ” gần Nhà Trắng. Trong đó, ông liên tục lặp lại các cáo buộc gian lận bầu cử, và tuyên bố sẽ “không bao giờ bỏ cuộc”.

Trong ảnh, nhân viên an ninh chĩa súng vào người biểu tình khi văn phòng Hạ viện bị tấn công.

Các Hạ nghị sĩ được yêu cầu nằm xuống đất để đảm bảo an toàn.

Mặt nạ phòng độc được chuẩn bị sẵn và lập tức được các nghị sĩ rút ra từ dưới ghế.

Văn phòng Hạ viện tan hoang sau khi các nghị sĩ được sơ tán.

Các nghị sĩ được nhanh chóng đưa đến nơi an toàn.

Người biểu tình bị cảnh sát khống chế.

Cảnh sát xịt hơi cay về phía người biểu tình trong Điện Capitol.

Nhân viên an ninh theo dõi đám đông từ xa.

Điện Capitol ngập ngụa hơi cay.

Cảnh sát giằng co với người biểu tình.

Một người biểu tình đã bị thương nặng sau khi ngã từ độ cao 10m trong Điện Capitol.

Người biểu tình diễu qua tòa nhà Quốc hội.

Phiên họp của Quốc hội Mỹ trước khi bị gián đoạn.

Quốc hội mới chỉ kịp thông qua kết quả của 2 bang - Alabama và Alaska. Tất cả 12 phiếu đại cử tri của 2 bang này đều thuộc về ông Trump. Có tổng cộng 538 phiếu đại cử tri cần phải xác nhận. Nhưng khi các nghị sĩ đang thông qua 11 phiếu đại cử tri của Arizona, thì bạo loạn nổ ra.

Bài phát biểu của ông Trump bên ngoài Nhà Trắng ngày 6/1 đã kích động đám đông người biểu tình.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP