Pháp luật

Những đòn ghen còn hơn cầm thú của các cặp "vợ chồng" tuổi teen

Bước vào đường yêu khi tuổi đời còn quá nhỏ, nhiều thiếu nữ đã từ bỏ cả gia đình để chạy theo bạn trai mà không hề hay biết đang “Giao trứng cho ác”.

Võ Thanh T. (17 tuổi) quen Phạm Văn Thiện (19 tuổi, ngụ thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) qua Facebook. Chỉ sau vài ngày chát chít, Thiện đã tỏ tình, T. đồng ý.

Chưa học hết lớp 3, lại ham chơi nên Thiện chẳng phụ giúp cha mẹ trong việc đồng áng. Năm 2015, Thiện ra Hà Nội làm thuê cho các quán ăn tại chợ đêm Đồng Xuân, lương tháng khoảng 4 triệu đồng. Mỗi lần về quê, Thiện lân la giao du với đám “anh chị” làm nghề cầm đồ, chăn dắt gái “dịch vụ”.

Nhập hội “côn đồ làng”, Thiện bắt đầu tập tành xăm trổ, thỉnh thoảng đi karaoke và bay lắc, trở nên hung hăng, ngổ ngáo, ảo tưởng về bản thân.

Mới yêu nhau, nhưng trên trang Facebook cá nhân, Thiện và T. đều đăng dòng trạng thái “đã kết hôn”, hình ảnh, gọi nhau là “chồng - vợ”. Bị cha mẹ cản ngăn, T. bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu. Cả hai quyết định sống chung, T. lo tiền đặt cọc, thuê phòng trọ tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, giá 900.000 đồng/tháng. Từ đây, Thiện bốc vác ngoài chợ, còn T. bán hàng thuê.

Sáng 11-6, “ngửi” thấy dấu vết đàn ông trên áo phông của T., cho rằng cô đã đưa trai về phòng trọ trong lúc mình đi vắng, Thiện điên cuồng đánh đập người yêu. Hai bên giằng co từ phòng trọ trên tầng 5 xuống ngõ đi chung. T. chạy ngược lên, bị Thiện đuổi theo chửi bới, dùng cán chổi vụt liên tiếp vào người.

Thiện gọi cho hai bạn của mình là Quản Thị Thanh Thủy và Nguyễn Thị Thủy (cùng ngụ Lê Thanh, Mỹ Đức, hiện làm thuê tại phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm): “Mày đến đây mà xem tao đánh cái T. này”.

Trước sự chứng kiến của bạn, Thiện bắt T. đứng sát cửa sổ rồi làm động tác mở - đóng cửa đập vào đầu nạn nhân, đồng thời lao tới đấm đá. Khi T. bất tỉnh, nằm gục xuống sàn nhà, Thiện mới dừng tay.

Lực lượng công an áp giải Thiện

T. nhập viện trong tình trạng có hai khối bầm tím bên ngoài thái dương phải và trái, đa chấn thương, chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng thùy trán thái dương đỉnh phải, phù não lan tỏa hai bán cầu, chấn thương ngực kín, giập phổi bên trái. Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, song do thương tích quá nặng đến ngày 15-6, T. đã tử vong.

Ngày 14-6, một người bạn của T. đăng thông tin sự việc Facebook kèm hình ảnh của Phạm Văn Thiện. Tiếp nhận tin tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) quận Hoàn Kiếm đã tiến hành triệu tập Thiện, nhưng đối tượng trốn khỏi nơi cư trú.

Đến 14 giờ ngày 15-6, biết CA đang ráo riết truy tìm mình, Phạm Văn Thiện đã ra đầu thú và hiện bị tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Thiện khai đánh T. từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30, khăng khăng cho rằng người yêu có lỗi vì đã lừa dối và T. ngất là do... đói. Theo những người bạn của T., khi bị Thiện hành hung, cô đang mang thai và đã bị sảy thai. Thông tin này đang được Cơ quan CA tiếp tục làm rõ.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1999, ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã bị người yêu sát hại dã man do ghen tuông. Cuối năm 2015, chị H. quen Nguyễn Văn Chiến (SN 2000, ngụ huyện Mê Linh, Hà Nội) qua Facebook và nảy sinh tình cảm.

Được một thời gian, phát hiện H. còn nhắn tin “mùi mẫn” với nhiều thanh niên khác, Chiến rủ Nguyễn Đức Tuấn (SN 2000, ngụ huyện Đông Anh, Hà Nội) lên kế hoạch “xử lý” H. tội lăng nhăng.

Các đối tượng Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn phạm tội “giết người” do ghen tuông khi đang ở tuổi vị thanh niên​

Tối 28-2-2016, Chiến và chị H. đến chơi nhà Tuấn cùng một số người bạn. Đã có âm mưu từ trước nên khi H. ra ban công, đứng dựa vào lan can, Tuấn áp sát giữ tay nạn nhân để Chiến túm 2 chân nhấc bổng bạn gái đẩy xuống đất.

Tiếp đó, Tuấn diễn kịch tri hô “H. ngã rồi”. 5 ngày sau, H. tử vong. Vào thời điểm phạm tội cả hai đều đang ở tuổi vị thành niên, dù bị truy tố về tội “Giết người”, Nguyễn Văn Chiến chỉ bị phạt 10 năm tù, Nguyễn Đức Tuấn 8 năm tù.

Một nạn nhân khác cũng thiệt mạng oan uổng khi yêu nhầm kẻ côn đồ là H.T.V. (16 tuổi). V. thuê phòng trọ tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) sống chung với Trương Văn Huy (16 tuổi, quê Quảng Ngãi). Ngày 13-7-2017, Huy về quê, đến nửa đêm quay lại phòng trọ. Không thấy V., Huy tìm hiểu biết người yêu đi chơi qua đêm cùng “kẻ lạ” nên sáng hôm sau đánh đập V. rất tàn bạo, nhằm vào vùng đầu nạn nhân.

Mặc dù được mọi người khuyên ngăn nhưng đêm đó, Huy lại tiếp tục đánh V. Đến 4 giờ sáng 15-7, V. đi vệ sinh thì bị ngã và lên cơn co giật, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo một luật sư ở Hà Nội, hành vi bạo hành bạn gái trong những vụ việc nêu trên thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ và gây bất bình trong dư luận xã hội.

Do vậy cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mới có thể răn đe, phòng ngừa các hành vi bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm đang có xu hướng gia tăng hiện nay trong xã hội.

Tác giả: Hà Thảo

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP