Cuộc sống

Nhờ con bạn cạo gió, em lôi nó ngồi trên lưng, nào ngờ 3 phút sau...

Nói rồi Huy hậm hực ra về, đã trúng gió khó chịu lại gặp mấy cô nhân viên không ra gì.

Đêm hôm qua đi họp lớp cấp 3 gặp lại bạn cũ nên Huy uống hơi nhiều rượu nên sáng ra đầu anh đã đau kinh khủng. Đã vậy lại còn bị trúng gió người cứ nhức mỏi hết cả lên, Huy cố gắng dậy mua cháo rồi uống thuốc cho đỡ mệt. Vậy nhưng đau đầu thì thuốc trị khỏi chứ đau gió phải có người cạo gió cho thì mới khỏi được. Không biết nhờ ai nên Huy ra tiệm tẩm quất để họ mát xa cho, vậy nhưng mới được 2 phút đã bị mấy chị nhân viên ở đó đòi tụt luôn cả quần.

– Ơ chị làm gì vậy à? Em đau lưng nên chị chỉ cần bóp phía trên thôi…

– Cậu cứ nằm yên đi…chị bóp hết cả người cho. Mà chú có muốn làm 1 nháy không?

– Gì chứ? Em đây không phải hạng dễ dãi nhé. Đang đau gió mà bị gạ gẫm ân ái cái gì chứ? Tránh ra cho tôi về nào…đúng là vớ vẩn.

Nói rồi Huy hậm hực ra về, đã trúng gió khó chịu lại gặp mấy cô nhân viên không ra gì. Nhìn Huy cao to như vậy chứ thật ra anh vẫn còn zin, năm nay đã 27 tuổi rồi nhưng mà Huy vẫn chưa có bạn gái. Cứ yêu tán tỉnh cô nào là y như rằng được thời gian rồi chia tay ngay…

Về nhà nằm ngủ cho hết đau nhưng nằm mãi Huy không chịu nổi, lúc này Huy nhớ đến Vân, con bạn thân của mình từ hồi đại học nên gọi cho Vân nhờ nó sang cạo gió giúp.

( ảnh minh họa )

– Mày cạo gió giúp tao đi…đau không tài nào ngủ được ấy.

– Ai bảo mày nốc rượu cho lắm vào. Ngu thì chết.

– Mày có còn bạn tao không hả? Thương tao thì cạo gió giúp tao đi…

Nói rồi Huy cởi áo nằm trên giường kéo Vân lại cạo gió cho mình.

– Mày..mày làm gì thế hả? Sao lại cởi áo…người ta dị nghị đấy.

– Con điên…mày đang nghĩ bậy đấy à? Cạo gió sau lưng mà không cởi áo thì sao mà cạo gió được hả? Nhanh lên đi…

Nằm giục mà thấy Vân cứ ngại nên Huy điên tiết quá kéo luôn Vân ngồi trên lưng mình.

– Lúc nãy tao ra tiệm mát xa mấy con nhân viên ở đó đòi ngồi lên mà tao không cho đấy. Mày ngồi thế này cạo gió cho tao mới dễ chịu được…chà xát mạnh vào lưng tao đi nhé.

( ảnh minh họa )

Cứ tưởng mọi chuyện thế là ổn, nào ngờ mới được 3 phút thì Huy choáng váng thấy lưng mình ươn ướt…anh hoảng hốt vội quay ra hỏi thì Vân thảng thốt.

– Phần dưới của tao đang lạ lắm mày ạ?

– Lạ là lạ thế nào…mày làm gì mà lưng tao ướt rồi đây này.

– Thì tao thấy nóng ran trong người…mà tao đang mặc váy…sao mày bắt tao ngồi trên lưng mày chứ?

Nghe Vân nói thế này thì Huy mới hiểu ra vì sao, dù chưa có bạn gái nhưng xem phim ảnh thì Huy cũng biết là con bạn thân của mình đang có cảm giác nam nữ và cảm xúc về chuyện ấy. Lúc đó nhìn cặp chân của con bạn thì Huy cũng nóng luôn cả người. Anh đè ngửa Vân xuống giường…

– Có phải giờ mày đang nóng rồi cảm giác muốn hôn..đúng không?

– Sao mày biết…

– Thì tao cũng thế mà. Người ta nói đó là đang ham muốn thể xác đấy…hay mày với tao làm luôn chuyện ấy nhé.

– Mày định cướp cái ngàn vàng của tao á?

– Thì tao cũng cho mày đời trai của tao mà. Mặc kệ mày đấy…tao hết chịu nổi rồi.

Nói rồi Huy ôm hôn lấy Vân, kết quả là đêm đó hai người hì hục với nhau cả tiếng. Tất nhiên là xong hôm đó thì hai người quyết định hẹn hò chuyển từ bạn thân sang làm người yêu rồi sớm về quê xin bố mẹ cưới xin.

Tác giả: An Vy

Nguồn tin: thethaovaxahoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP