Nhân ái

Nhà nghèo, con bị ung thư di căn

Bé Ngô Hoàng Thiên Long (10 tuổi), con chị Ngô Thị Bích Vân (ở ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), suốt 3 năm qua ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà để điều trị ung thư phần mềm mông phải.

Suốt 3 năm qua, bé Ngô Hoàng Thiên Long ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà để điều trị ung thư phần mềm mông phải

Bé Long vừa nhập học lớp 1 không lâu thì phát hiện bệnh, chị Vân đành cho con nghỉ học để tập trung chữa bệnh. Trong thời gian điều trị, bé phải liên tục vô hóa chất, mỗi toa xấp xỉ 10 triệu đồng. Gia đình vay mượn khắp nơi, cố gắng đáp ứng thuốc cho con. Nhưng hiện nay bệnh của bé đã biến chứng, di căn đến nhiều bộ phận khác trên cơ thể: thận, bàng quang, bẹn…, khiến hai chân bé teo cơ, việc đi đứng, vận động rất khó khăn, vệ sinh cá nhân không kiểm soát được. Bé thường phải ăn uống qua đường ống và thở oxy vì sức khỏe suy kiệt.

Chị Vân, mẹ bé Long, cho biết, cuộc sống gia đình chị đang rất bế tắc. Ba dượng bé Long, anh Nguyễn Hoàng Minh, trước làm công nhân ở xưởng gỗ, cùng chị lo chữa bệnh cho con. Sau đó, anh bị tai nạn lao động, không còn khả năng làm việc nặng, thu nhập giảm nhiều. Chị Vân đi làm thuê kiếm sống, nhưng từ lúc bé Long bị bệnh đến nay, chị phải theo chăm sóc con nên không còn nguồn thu nhập nào.

Chị Vân buồn bã: “Đến lịch hẹn vô thuốc cho con mà tôi thật sự không còn tiền. Bé Long sức yếu, ăn uống khó khăn. Tôi sợ không lo nổi thuốc cho con, lo con không có sức vượt qua bệnh tật”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở).
Nội dung: HCCG 22-09.

Tác giả: Gia Thịnh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP