Nhà đẹp

Nhà bếp 'lột xác' sau khi bóc giấy dán tường

Trước khi cải tạo, phòng bếp bị rối mắt bởi đủ loại họa tiết trên tường, trần nhà.

Khi mua ngôi nhà mới ở New York (Mỹ), chị Melissa chỉ không ưng ý với một gian phòng duy nhất là khu bếp. Hơn 50 năm qua, bếp chưa từng được cải tạo nên nội thất đã lạc hậu. Không chỉ thế, chủ cũ là người rất thích giấy dán tường đã khiến nơi nấu nướng trở nên rối mắt. Hệ tủ phía trên bị treo khá thấp lại có tông màu tối, khiến nhà có cảm giác nặng nề.

Việc đầu tiên mà chị Melissa làm là bóc toàn bộ giấy dán tường thay sàn gỗ và sơn trắng toàn bộ các bức tường, tủ đồ. Nhờ đó, không gian trở nên sạch sẽ, thoáng rộng hơn. Chị mở thêm lối đi từ bếp ra bên ngoài và sơn cửa màu đỏ, tạo điểm nhấn cho cả phòng.

Tủ được đóng lại, treo sát trần nhà. Phần vòi rửa, tay nắm được thay thế bằng chất liệu đồng, đem lại cảm giác sang trọng.


Tủ lạnh được bố trí ở một vị trí gọn gàng hơn.

Bếp cũ đã bị hỏng nên được thay mới hoàn toàn.

Chủ nhà có sở thích uống cà phê nên bố trí một hốc nhỏ để đồ pha chế, bày những bộ đồ gốm đẹp và vài cây cảnh mini.

Phòng ăn được tách biệt ở một khu vực khác nên chủ nhà bố trí góc uống cà phê, ăn sáng bên khung cửa sổ.

Tác giả bài viết: An Yên - Ảnh: Architectural Digest

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP