Nhân ái

Người vợ trẻ tính bán nhà lo chạy thận cho chồng

Khi mọi người, mọi nhà đang rộn ràng trong không khí của mùa xuân, của cái Tết cổ truyền thì gia đình nhỏ của chị Lê Thị Tình vẫn bao trùm không khí u sầu khi chồng chị bị suy thận giai đoạn cuối, con trai thường xuyên đau yếu.

Ngày cuối năm, chúng tôi tìm về gia đình anh Lê Đức Tân (SN 1992) và vợ là Lê Thị Tình (SN 1989). Căn nhà nằm sâu hun hút giữa cánh đồng mía ở thôn 9, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Người vợ lo lắng trước bệnh tình của chồng.

Dù đã chiều 28 Tết, trong khi nhiều gia đình đang rộn ràng không khí mua sắm, sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón Tết cổ truyền thì không khí trong gia đình anh Tân vẫn yên ắng, bao trùm căn nhà là nỗi buồn lo của đôi vợ chồng trẻ.

Vợ chồng anh Tân có 2 người con, trong đó người con riêng đầu của vợ năm nay đã 8 tuổi, còn cậu con chung của hai vợ chồng là cháu Lê Đức Tường (1 tuổi).

Anh Tân vốn bị khuyết tật bẩm sinh một mắt, tưởng cuộc đời như vậy đã bất công với anh. Tuy nhiên, mới đây anh lại được phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối.

Đứa con nhỏ của vợ chồng chị Tình cũng thường xuyên ốm đau, phải đi viện.

Ngày trước còn khỏe, do mắt kém nên Tân chỉ làm công việc nhặt bao bì, phế thải ở công ty, hôm thì được khoảng trăm nghìn, có hôm thì không được đồng nào. Hai vợ chồng làm cùng nhau, cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng như vậy cũng được xem là tạm ổn đối với vợ chồng trẻ.

Nhưng đã hơn 3 tháng qua, kể từ khi phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo, cũng là khoảng thời gian anh Tân liên tục phải chạy thận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tết cổ truyền đã đến nhưng trong gia đình vợ chồng trẻ vẫn lạnh lẽo, chưa có thứ gì chuẩn bị cho Tết.

Những ngày đầu khi mới phát hiện bệnh, anh Tân phải chạy thận liên tục, hiện nay cứ cách một ngày là phải chạy một lần. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, chồng ốm, con còn nhỏ, chị Tình không thể đi làm để kiếm sống.

Ngày chồng chưa ngã bệnh, hai bên gia đình nội ngoại giúp cùng với việc đi vay ngân hàng, hai vợ chồng làm được căn nhà nhỏ mong cuộc sống ổn định. Nhưng không ngờ bệnh tật lại đến khiến vợ chồng trẻ như kiệt quệ.

Từ đầu năm 2019, hết con rồi đến chồng liên tục đi viện khiến gia đình nhỏ như rơi vào nỗi cùng cực.

Ngửa mặt nhìn lên trần nhà như cố ngăn dòng nước mắt chực trào ra, chị Tình buông tiếng thở dài: “Giờ em đang muốn bán căn nhà này đi để lấy tiền chạy chữa cho anh ấy. Còn khoản vay ngân hàng thì liên tục phải trả lãi nữa...”.

Không chỉ bị khuyết tật bẩm sinh về mắt, năm anh Tân lên 6 tuổi thì bố mất, trong khi đó, ngoài Tân, 2 người em cũng bị khuyết tật về mắt.

Dù nhà xa bệnh viện, trong những ngày đi chạy thận, chị Tình không xoay xở đủ tiền cho chồng thuê trọ gần bệnh viện để chạy chữa, có khi cả nhà phải trải chăn ở hành lang bệnh viện nằm. Con còn nhỏ nên phải bế theo, những lúc không có người trông, cả nhà cùng ở viện.

Là trụ cột trong gia đình, nhưng anh Tân không thể lo lắng cho vợ con mà còn khiến vợ con phải vất vả vì mình.

“Cứ mỗi lần chạy thận xong lại lang thang giết thời gian, tối kiếm góc nào đó ngủ. Trời nắng thì còn đỡ, mỗi khi mưa gió rét thì vất vả lắm! Có gì ăn nấy, lâu lâu nhớ con nhờ người nhà xuống viện chở về thăm con rồi lại xuống”, anh Tân chia sẻ.

Không những vậy, cậu con trai út còn nhỏ, sức khỏe yếu nên cũng thường xuyên phải đi viện. Cháu bị viêm phế quản từ khi mới 2 tháng tuổi, cứ đỡ được một thời gian bệnh cũ lại tái phát.

Cuộc sống của gia đình nhỏ ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên không có bất kỳ nguồn nào để trang trải chi phí ăn uống và chạy chữa bệnh tật.

“Từ đầu năm 2019 đến giờ, hết con rồi đến chồng chỉ có sống ở bệnh viện thôi, chẳng mấy khi được ở nhà cả”, người mẹ, người vợ trẻ nghẹn ngào.

Khi nghe đến chuyện ghép thận, anh Tân cúi mặt xuống vẻ bất lực nói: “Ai ai trong bệnh nhân cũng mơ được ghép thận cả, nhưng với điều kiện của gia đình em tiền ăn hàng ngày còn chưa đủ, tiền ở trọ gần viện còn không có thì làm gì dám mơ đến chuyện ghép thận”.

Cuộc sống của gia đình nhỏ ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên không có bất kỳ nguồn nào để trang trải chi phí ăn uống và chạy chữa bệnh tật. Cũng bởi vậy mà tương lai phía trước của vợ chồng anh Tân như rơi vào cùng cực.

Chị Tình cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh của gia đình và bệnh tật của chồng.

“Nói đến khó khăn thì nhiều lắm, Tết đến nơi rồi nhưng chỉ chờ vào anh em họ hàng nội ngoại lo được cái gì thì lo thôi, còn chồng em phải đi viện chạy thận, không dám nghĩ đến Tết”. Người mẹ ôm đứa con nhỏ vào lòng nói trong nỗi nghẹn ngào.

Rồi người phụ nữ nhỏ nhắn buông tiếng thở dài nhìn xa xăm, ngoài kia không khí Tết đang rộn ràng khắp mọi nơi. Còn phần chị thì chuẩn bị cho chồng xuống viện để kịp thời gian chạy thận...

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Lê Thị Tình.

Địa chỉ: Thôn 9, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0354764001

Tác giả: Duy Tuyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP