Xã hội

Người thợ mộc tử vong tại chỗ sau khi va chạm với xe tải

Người đàn ông đi xe đạp tử vong sau khi va chạm với xe tải chở dưa hấu, ngay sau đó tài xế xe tải rời khỏi hiện trường.

Va chạm với xe tải người đàn ông tử vong thương tâm.

Chiều ngày 30/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Điền, chủ tịch UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu vào khoảng 14h30 chiều nay, chiếc xe tải chở dưa hấu mang BKS 17K – 2381 đang lưu thông từ thị trấn Vĩnh Trụ hướng đi về cầu Thái Hà khi đi đến đoạn nối giữa hai làng Đồng Nâu và làng Đồng Vũ thì xảy ra với một người đàn ông đi xe đạp. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông bị văng ra xa ngã đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ đứng lại xem khiến giao thông ùn tắc. Chiếc xe đạp do nạn nhân điều khiển hư hỏng nặng bẹp dúm, xe tải bị lật nghiêng lao xuống mương, tài xế điều khiển xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi xảy ra va chạm. Nhận được tin báo lực lượng công an xã Đạo Lý nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Lý Nhân.

Nạn nhân sau đó được xác định là ông T.V.Q. (SN 1954) trú tại xã Chân Lý. Được biết nạn nhân làm nghề thợ mộc, và đang trên đường đi làm thì xảy ra tai nạn. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày gia đình đã đến hiện trường và đưa thi thể nạn nhâ về mai táng theo phong tục địa phương. Hiện lực lượng Công an huyện Lý Nhân đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Thông tin với PV, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch xã Chân Lý (Lý Nhân, Hà Nam) xác nhận, nạn nhân là người trên địa bàn. Hoàn cảnh của ông Q. thuộc dạng khó khăn ở trong xã. Trước đây ông Q. làm nghề thợ xây, sau đó vài năm nay ông chuyển sang làm nghề thợ mộc. Vợ chồng ông Q. đã ly hôn nhiều năm nay, hai người con trai đều đi theo mẹ, đứa con lớn thì bị bệnh thận, phải chạy thận hơn 20 năm nay, còn đứa con út thì chưa lấy vợ. Hiện nay ông Q. đang ở một mình, mắt thì kém, tai thì điếc, ngày nào cũng đạp xe đi làm tối về lại lọ mọ cơm cháo.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP