Nhân ái

Người phụ nữ ung thư vú quyết tâm bỏ qua sinh mệnh chờ con chào đời, giờ lại đau đớn mất đi người chồng

Phát hiện mắc ung thư vú khi mang thai tháng thứ 7, bỏ qua sinh mệnh của mình, chị Nhi vẫn quyết tâm đợi con chào đời. Mới đây, chồng của chị đột ngột qua đời để lại hai đứa con nhỏ cho chị trong sự đau đớn cùng căn bệnh ung thư quái ác hành hạ.

Hoàn cảnh đặc biệt mà chúng tôi nhắc đến đây là chị Trần Thị Nhi, SN 1988, ở thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng căn nhà nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ bên cô con gái gần hai tuổi. Đó có lẽ là kí ức đẹp với gia đình chị Nhi trước những biến cố liên liếp mà chị đã và đang trải qua.

Khi biết mang thai bé thứ 2, vợ chồng chị Nhi đã vô cùng hạnh phúc. Thai kì ổn định đến tháng thứ 7 thì đột nhiên chị Nhi phát hiện thấy u cục ở vú. Lúc đầu, chị nghĩ là u lành. Chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi, tức ngực, hay bị nôn, chị mới đi kiểm tra, phát hiện mắc căn bệnh ung thư ú.

Kết quả của bác sĩ như "sét đánh ngang tai", làm sụp đổ niềm hi vọng của người mẹ đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ. Vì thương con, chị Nhi quyết giữ thai lại. Trong suốt những tháng chống chọi với căn bệnh ung thư vú, chị Nhi đã kiên cường không gục ngã. Mỗi ngày trôi qua, chị chỉ ngủ được vài tiếng vì căn bệnh ung thư hành hạ. Chị Nhi vẫn cố gắng cầm cự giữ được con, chỉ mong thêm ngày nào trong bụng là sự sống của con được tăng thêm ngày đó.

Chị Nhi bên 2 đứa con nhỏ. Ảnh GDCC

Ngày sinh, tiếng khóc chào đời của cậu con trai không chỉ khiến vợ chồng chị Nhi mà các bác sĩ cũng trào nước mắt vì vui mừng. Chị Nhi dù còn yếu vẫn gắng gượng hỏi con. Biết cân nặng của con, biết con đã bình an, chị mới an tâm. Sinh bé xong được 2 tháng, chị Nhi mới vào viện để điều trị.

Suốt hành trình giành lại sự sống trước bệnh ung thư, chị Nhi luôn có người chồng đi bên cạnh. Vợ chồng chị gửi con lớn nhờ ông bà ngoại chăm sóc để gắn bó với bệnh viện. Sau những ngày chăm sóc vợ điều trị đợt hóa trị ở bệnh viện về, anh Hải lại lao vào công việc, làm thuê đủ thứ để gom góp ít tiền cho những lần điều trị tiếp theo của vợ. Vậy nhưng, tai họa thêm một lần nữa ập đến với gia đình anh chị.

Mới đây, anh Hải đã đột ngột ra đi mãi mãi để lại hai đứa con nhỏ cho chị Nhi còn đang điều trị ung thư vú dang dở. Bé gái 2,5 tuổi và một bé trai mới chỉ 8 tháng tuổi. Hai đứa nhỏ bị viêm đường hô hấp mới ở viện về chưa được một tuần.

Chồng chị Nhi mới mất. Ảnh GDCC

Theo chia sẻ của chị Nhi, bác sĩ chẩn đoán chị mắc ung thư vú dương tính HER2. Đây là thể bệnh có xu hướng xâm lấn mạnh, cần điều trị bằng thuốc đích tốn kém. Trong khi đó, cuộc sống của vợ chồng chị khó khăn. Hai vợ chồng chưa có căn nhà riêng cho tổ ấm của mình mà đang ở chung với bà nội.

Được biết, bình thường vợ chồng chị Nhi chỉ làm ruộng. Anh Hải có đi lái xe thuê, bữa được bữa không nên thu nhập bấp bênh. Những tháng ngày điều trị giành sự sống từ căn bệnh ung thư vú qua, vợ chồng chị chạy vạy vay mượn khắp nơi.

Hiện tại, chị Nhi đã vào 8 đợt điều trị hóa chất ở Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ thông báo vào đầu tháng 12 tới, sau khi vào hết đợt hóa chất tiếp theo, chị sẽ bước vào phẫu thuật khi sức khỏe đã đảm bảo.

3 mẹ con chị Nhi rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Tiền điều trị hóa chất, tiền phẫu thuật và rồi chăm sóc hai con nhỏ, chị Nhi không biết phải xoay vào đâu. Không còn chồng gánh vác, người vợ ung thư vú từng kiên cường giữ tính mạng của con ấy dường như gục ngã. "Cứ nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ mất bố, em chẳng cầm được lòng vì lo sợ con sẽ phải gánh thêm nỗi đau mất mẹ bất cứ lúc nào khi mà việc điều trị lực bất tòng tâm" – chị Nhi nghẹn ngào.

Gần một tuần trôi qua, nỗi đau mất đi người thân ở trong căn nhà của chị Nhi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhìn hình ảnh người mẹ đầu trọc lốc cùng hai đứa con nhỏ khóc ngằn ngặt bên bàn thờ của người bố, người chồng không ai không khỏi xót xa. Chồng chất nỗi đau thương, mẹ con chị Nhi hiện rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Nhi - Mã số 617 xin gửi về:

Chị Trần Thị Nhi, SN 1988 ở thôn Tây, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tác giả: Phương Thuận

Nguồn tin: Báo GĐ&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP