Thế giới

Người phụ nữ tử vong do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người

Bị xước tay trong lúc ái ân, Katie Widdowson (Anh) nhiễm vi khuẩn ăn thịt người rồi qua đời do tắc trách của bệnh viện.

Một vết xước nhỏ cũng có thể trở nên nguy hiểm, thậm chí khiến con người tử vong. Kate Widdowson (Anh) bị xước cổ tay sau khi quan hệ tình dục rồi qua đời sau đó vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người.

Theo Telegraph, sau đêm ân ái, Katie đi làm rồi gửi ảnh cổ tay cho bạn trai là Dean Smith, nói rằng cô rất đau và không thể cử động bình thường. Tại Bệnh viện Good Hope, 2 bác sĩ nhận định Katie chỉ bị trầy da nhẹ nên cho xuất viện kèm thuốc giảm đau.

Katie cùng bạn trai Smith. Ảnh: Telegraph.

Sáng hôm sau, tình trạng Katie xấu đi nhanh chóng. Cơn đau lan khắp cánh tay, nhiều vết lở loét xuất hiện. Trên đường tới Bệnh viện Heartlands, Katie lên cơn đau tim rồi qua đời. Đội ngũ y tế kết luận nữ bệnh nhân tử vong do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Necrotising Fasciitis từ vết xước.

Trải qua thời gian dài điều tra, cảnh sát cho biết Katie đáng lẽ vẫn còn sống nếu Bệnh viện Good Hope không lơ là trách nhiệm. Trên thực tế, nhiệt độ, nhịp tim và huyết áp của bà mẹ trẻ đều bất thường nên cần được theo dõi.

"Họ phớt lờ mọi dấu hiệu cảnh báo", điều tra viên Emma Brown nói. "Nếu được giữ lại bệnh viện, cô ấy đã không ra đi như thế". Cảnh sát kết luận cái chết của Katie là do vi khuẩn Necrotising Fasciitis cùng sự thiếu trách nhiệm từ bệnh viện.

Gia đình Widdowson đang lên kế hoạch kiện Bệnh viện Good Hope vì sai sót trong quá trình khám chữa.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP