Thế giới

Người phụ nữ 62 lấy chồng 26 tuổi

Khi bà Isabell Dibble bay đến Tunisia, chàng thanh niên tên Bayram Boussada, 26 tuổi đã cùng với bố mẹ mình bày sẵn nến cầu hôn.

Tháng 5 năm ngoái, Isabell Dibble, nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội của chàng trai trẻ tên Bayram Boussada, một thợ pha cà phê bà gặp ở Tunisia - khi đến đây du lịch. Ban đầu, người phụ nữ ở Dymecl, Kent không đồng ý vì "cậu ta quá nhỏ tuổi".

Nhưng nghĩ "có thêm một người bạn để trò chuyện chẳng sao", bà quyết định tìm lại cái tên này, gửi lời mời kết bạn. Nhưng chàng trai Bayram Boussada mà Isabell tìm kiếm lại là người khác, làm công việc lái taxi. Biết nhầm, nhưng thanh niên này nói vẫn muốn làm bạn với bà.

Họ bắt đầu kết nối, trò chuyện hàng giờ, đôi khi "ôm điện thoại" đến tận 3 giờ sáng. Sau đó, chàng trai 26 tuổi mời bà Isabell đến thăm mình ở Tunisia vào tháng 10/2019. Người phụ nữ ở lại nhà Bayram một tuần và gặp gỡ bố mẹ anh. "Bố mẹ và anh ấy thắp nến khắp mọi nơi. Bayram lấy ra một chiếc bánh và cầu hôn tôi trước mặt họ", bà kể.

Bà Isabell hạnh phúc bên chồng kém 36 tuổi. Ảnh: Isabell Dibble/SWNS.

Lần đầu gặp mặt trực tiếp, Bayram tỏ ra lo lắng, nhưng hào hứng khi nhìn thấy bạn gái. Anh nói không quan tâm đến khoảng cách tuổi tác. "Tuổi chỉ là con số và tôi chỉ biết cô ấy là một phụ nữ tốt. Cô ấy làm tôi rất hạnh phúc. Tôi tin tưởng cô ấy và cô ấy cũng vậy", Bayram nói.

Emma, 37 tuổi, con gái bà Isabell ban đầu tỏ ra ngờ vực khi mẹ yêu một người quá trẻ tuổi. "Sau khi gặp anh ấy qua Face Time, tôi có thể thấy mối quan hệ giữa mẹ tôi và anh ấy thực sự như thế nào. Anh ta rõ ràng yêu mẹ tôi. Mẹ tôi đã trải qua nhiều năm mất mát trong cuộc đời nên thật tuyệt khi bà ấy được hạnh phúc", Emma nói.

Đám cưới của cô dâu chú rể lệch 36 tuổi nhận được lời chúc phúc của gia đình và bạn bè. Ảnh: Isabell Dibble/SWNS.

Vợ chồng bà Isabell kết hôn vào tháng 1/2020 với khoảng 100 khách mời, bao gồm gia đình và bạn bè của chàng trai.

Người vợ cho biết, từng hoài nghi khi đón nhận tình yêu của thanh niên ít hơn mình 36 tuổi. Bà đọc nhiều về các chuyện tình lệch tuổi, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. "Thế nhưng Bayram chưa từng hỏi tôi về tiền bạc hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Bên anh ấy, tôi thấy hạnh phúc", bà nói.

Bà Isabell từng có 3 đời chồng. Cả ba người đều lần lượt qua đời vì bệnh tim và ung thư. Sau những mất mát, chính bà cũng thấy bất ngờ khi tìm thấy tình yêu mới.

Hiện, người phụ nữ có 3 con và 10 đứa cháu nên không thể rời nước Anh. Bà cũng không có ý định sinh thêm con với người chồng hiện tại. "Chúng tôi đang tìm cách để anh ấy có thể đến đây đoàn tụ cùng tôi. Tuy nhiên, do Covid-19, nên kế hoạch tạm thời bị trì hoãn", bà nói.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP