Giáo dục

Người mẹ thao thức chờ 'chàng trai vàng' Toán học

Con trai gọi điện báo tin giành huy chương vàng Toán học, người mẹ ở quê nhà bật khóc, mong ngóng chờ con về.

Hai ngày nay, bà Nguyễn Thị Nam (56 tuổi, ở xã Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) luôn rạng rỡ. Con trai bà là Lê Quang Dũng, lớp 12 chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), cùng ba thí sinh khác vừa giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Brazil.

Bà Nam chia sẻ, mấy đêm qua thao thức vì vui mừng và ngóng con về. “Buổi sáng hai ngày trước, Dũng từ Brazil gọi điện về thông báo ngắn gọn: Có vàng rồi mẹ ạ, nghe xong tôi vỡ òa sung sướng”, người mẹ kể.

Cậu học trò xứ Thanh có hoàn cảnh đặc biệt. Từ nhỏ, Dũng lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, một viên chức ngành bảo vệ thực vật. Ngoài tiền lương ít ỏi, bà Nam làm thêm ruộng để có thêm gạo ăn, dành dụm tiền nuôi con ăn học.

Chàng trai vàng Toán học Lê Quang Dũng (trái). Ảnh: NVCC.

Theo bà Nam, Dũng sớm bộc lộ khả năng Toán học. Năm 3 tuổi, mẹ mua cuốn lịch Tết về chưa kịp treo, em bóc từng tờ bỏ vào thúng rồi bảo mẹ dạy con số ở cuốn lịch. Mẹ dạy một, hai lần, Dũng nhớ vanh vách.

Khi học mẫu giáo, cậu bé được họ hàng tặng bộ trò chơi xếp hình về cộng trừ, nhân chia các con số. Chỉ sau ít lần mẹ chỉ dẫn, Dũng đã ghép các phép tính thuần thục và cho kết quả đúng, khiến nhiều người trầm trồ.

Với tố chất thông minh, chịu khó nên suốt những năm học phổ thông, đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, Dũng luôn đoạt giải nhất. Trong 3 năm THPT, Dũng đại diện cho trường thi Toán quốc gia và đều đoạt giải nhất.

“Biết con có khả năng đặc biệt, song mỗi lần con đi thi, tôi vẫn lo lắng, hồi hộp. Lần này con sang ứng thí tận xứ người, không ở bên, nên tôi lo lắng nhiều hơn”, người mẹ chia sẻ.

Bạn bè nhận xét, Dũng hơi "ngố". Ảnh: NVCC.

Học chuyên Toán, nhưng Dũng rất đam mê Lịch sử và Ngoại ngữ. Năm lớp 1, em thuộc làu lịch sử các đời vua ở Việt Nam. Những năm tiểu học, THCS ở trường huyện Hoằng Hóa, Dũng thường tham gia cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” do Phòng Giáo dục huyện tổ chức và luôn đoạt giải nhất.

Lên lớp 10, thi đỗ vào trường chuyên Lam Sơn, dù nhà xa hơn 10 km và lịch học rất bận, nhất là lúc ôn luyện đội tuyển, nhưng tối nào Dũng cũng về nhà với mẹ, chứ không ở trọ trên thành phố.

Theo kế hoạch, tháng 9 tới Dũng sẽ nhập học khoa Toán, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và cũng là lúc bà Nam nghỉ hưu. Người mẹ dự định gửi nhà cửa cho bên ngoại trông coi rồi ra Hà Nội kiếm việc làm thêm nuôi Dũng ăn học.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: chàng trai vàng ,toán học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP