Pháp luật

Người mẹ 9 con cầm đầu 'nhóm cướp kéo lê giám đốc' xỉu tại tòa

Bà Thảo xin giảm nhẹ mức án hơn 4 năm tù, song toà cho rằng hành vi dàn cảnh lấy cọc tiền, kéo lê giám đốc ở Sài Gòn là tội Cướp tài sản, có khung hình phạt nặng hơn nên yêu cầu điều tra lại.

Chiều 20/2, bà Nguyễn Thị Thảo (59 tuổi) trông già hẳn so với thời điểm bị bắt một năm trước. Mái tóc bạc trắng, bà được đưa đến phòng xét xử phúc thẩm của TAND TP HCM với vẻ mặt buồn rượi. Người đàn bà có 9 con được xác định là chủ mưu trong vụ dàn cảnh, móc tiền trong túi ông Hoàng - giám đốc doanh nghiệp tại quận 3 - rồi kéo lê ông này.

Trong phiên làm việc hôm nay, HĐXX xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bà Thảo về tội Trộm cắp tài sản. Các con của bà hầu hết đã trưởng thành, cũng đến dự tòa.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại đối với bà Thảo và đồng phạm về tội Cướp tài sản - có khung hình phạt nặng hơn. "Khi Minh (đồng phạm của Thảo) móc cọc tiền đã bị nạn nhân phát hiện, xảy ra giằng co. Hành vi của Thảo và đồng phạm đã có sự chuyển hóa từ tội Trộm cắp tài sản sang Cướp tài sản. Tòa sơ thẩm xét xử chưa đúng", toà nêu lý do.

Người đàn bà lộ rõ vẻ hoang mang khi theo chân cảnh sát ra xe tù. Nhìn các con chạy theo sau liên tục gọi mẹ, bà Thảo bật khóc. Chỉ bước thêm được vài bước, bà ngất lịm khiến bầy con nháo nhào.

Bị cáo Thảo và đồng phạm bị xem lại về tội danh có mức hình phạt nặng hơn. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo nội dung vụ án, sáng 21/1, Thảo gọi điện cho Đỗ Phương Minh (31 tuổi) cùng Nguyễn Thanh Nhật (23 tuổi), Trương Khắc Bảo (38 tuổi), Kiều Ngọc Lịch (45 tuổi) và 2 tên khác (chưa rõ lai lịch) đến quán cà phê để phân công nhiệm vụ "ăn hàng" tại trung tâm Sài Gòn. Nhật và Minh trực tiếp móc túi, Thảo ngồi sau Lịch và 2 tên khác có nhiệm vụ cản đường.

Đến đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), cả nhóm phát hiện ông Hoàng đi xe máy, túi quần lộ cọc tiền. Bám theo đến số 38 Bàn Cờ (quận 3), Thảo ra hiệu cho 2 xe đồng phạm vượt lên kẹp ông Hoàng vào giữa. Một tên quẹt xe khiến 3 chiếc ngã "dính" vào nhau.

Một tên bên phải ông Hoàng vờ bị kẹt chân la hét ăn vạ, kéo áo giám đốc. Phía bên kia, Nhật lớn tiếng chửi bới khiến ông Hoàng lúng túng. Nhân lúc ông này đang phân bua, Minh nhanh tay rút cọc tiền. Phát hiện sự việc, ông Hoàng chụp tay Minh giằng lại cọc tiền.

Nhật tăng ga chở Minh bỏ chạy, kéo lê giám đốc do vẫn giữ chặt tay tên cướp. Ông Hoàng lôi Minh ngã vật xuống đường. Cùng lúc, đồng phạm khác của chúng tên Chuẩn (chưa rõ lai lịch) lao xe đến, giơ chân đạp ông Hoàng ra để cả nhóm tẩu thoát.

Cuộc giằng co khiến cọc tiền rơi vãi trên đường. Minh lấy được khoảng 3 triệu đồng mang về quận 4 cùng đồng bọn chia nhau. Nạn nhân khai báo mất khoảng hơn 13 triệu đồng, còn giữ lại được 26 triệu.

Qua camera của nhà dân bên đường, Công an quận 3 và Công an quận 1 nhận ra băng nhóm dàn cảnh trộm tài sản trong hồ sơ theo dõi, thường gây án ở khu trung tâm Sài Gòn. Chiều cùng ngày, khi cả bọn lang thang trên đường tiếp tục "săn mồi" thì bị bắt.

Khai tại cơ quan điều tra, Thảo cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, có 9 con nên mới nảy sinh ý định đi trộm.

Hồi tháng 11 năm ngoái, TAND quận 3 xử lưu động tuyên phạt Thảo, Bảo mỗi người 4 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Lịch nhận 4 năm tù còn Nhật và Minh cùng nhận mức án 3 năm về cùng tội danh. Bản án xác định, từ năm 1990 đến nay, Thảo có nhiều tiền án về cùng hành vi.

Các bị cáo khác chấp nhận hình phạt, riêng Thảo kháng cáo xin giảm án.

Tác giả bài viết: Bình Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP