Trong tỉnh

Người góp phần làm nên “thương hiệu” Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý thành Vinh

Ấn tượng đầu tiên khi gặp vị đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Vinh (Nghệ An) là trông anh… hiền hơn những gì tôi hình dung về một người trưởng thành từ lính hình sự. Tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân năm 1999, anh về công tác tại Đội Hình sự Công an TP Vinh. Hai năm sau, anh chuyển sang Đội CSĐT tội phạm về ma tuý.

Dù đã được giới thiệu nhưng tôi cũng phải thuyết phục mãi, Trung tá Cao Thanh Sâm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Vinh (Nghệ An), mới đồng ý gặp.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp vị đội trưởng này là trông anh… hiền hơn những gì tôi hình dung về một người trưởng thành từ lính hình sự. Tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân năm 1999, anh về công tác tại Đội Hình sự Công an TP Vinh. Hai năm sau, anh chuyển sang Đội CSĐT tội phạm về ma tuý.

Trung tá Cao Thanh Sâm.

Tháng 11-2001, anh được điều động về làm Phó Trưởng Công an phường Trường Thi, TP Vinh, phụ trách mảng hình sự. Từ tháng 5-2015, anh được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Vinh và giữ chức vụ đó cho đến nay.

Là Đội trưởng nhưng hầu hết các chuyên án anh đều trực tiếp tham gia trinh sát, đấu tranh, bắt giữ các đối tượng. Dù phải “nếm mật nằm gai”, “ăn bờ ngủ bụi”, đi tít mít cả tuần mới về nhà thì anh vẫn coi đó là cái nghiệp của mình, đã theo thì không hối hận mà chỉ biết cố gắng làm tốt.

Cuối tháng 10-2017, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây ma tuý lớn từ vùng biên giới giáp Lào (thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) đưa về Vinh rồi vận chuyển đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ, và xác định Mùa Nhìa Vừ (SN 1981, trú tỉnh Bô-ly-khăm-xay, Lào) là đối tượng cầm đầu.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP. Vinh phát hiện đôi tình nhân thường xuyên liên hệ với Vừ để mua ma tuý là Lê Thuỳ Trang (SN 1986, trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Minh Trực (SN 1985, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh), trong đó Trực từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản…

Ngày 7-11-2017, Trang từ Hậu Giang lên TP Hồ Chí Minh rồi bay ra Vinh để mua ma tuý. Để tránh bị theo dõi, Trang không đặt vé trước mà mua vé sát giờ bay, đồng thời liên tục thay đổi giờ bay. Thế nhưng mọi di biến động của nữ quái đều nằm trong tầm mắt các trinh sát.

Đến bến xe Vinh, Trang đưa trước cho đàn em của Vừ một phần tiền, sau đó bắt xe khách lên thị trấn Hoà Bình (Tương Dương, Nghệ An) thuê phòng nghỉ. Tại đây phía Vừ lại thay đổi địa điểm giao dịch nên Trang quay về Vinh thuê nhà nghỉ đợi Trực và em gái mang tiền ra.

Sáng 10-11, nhận tiền từ người tình xong, Trang bắt taxi vào thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đi xe khách đến thị trấn Kim Sơn. Về phía “ông trùm” Mùa Nhìa Vừ đúng hẹn đã đi xe ô tô từ Lào sang, khi “bắt được sóng” của nhau, Trang đã lên xe Vừ giao số tiền 630 triệu đồng, đồng thời nhận về 4kg ma tuý đá.

“Ông trùm” Mùa Nhìa Vừ và tang vật vụ án.

Xong xuôi, Vừ vờ lái xe đi khoảng 500m để Trang vào chợ mua hoa quả, rồi vào quán gội đầu nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, sau đó bắt xe khách xuống thị xã Hồng Lĩnh. Khi Trang vừa vào quán cà phê giao ma tuý cho Trực thì bị Công an TPVinh bắt giữ.

Riêng đối tượng Vừ, sau khi Trang xuống xe thì tiếp tục đi xuống thị trấn Phố Châu khoảng 5km để nguỵ trang, sau đó quay xe ngược lại hướng cửa khẩu Hương Sơn sang Lào. Tuy nhiên Công an TP.Vinh phối hợp lực lượng Biên phòng và Hải quan đã kịp bắt giữ Vừ và 3 người Lào khi chúng chưa kịp tẩu thoát...

Chuyên án này đặc biệt ở chỗ, các đối tượng đều là người ngoài địa bàn, có người nước ngoài và hoạt động tinh vi xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng Công an, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, nhận hàng. Đây cũng là chuyên án đã đánh trúng trùm ma tuý ở ngay trong địa bàn thành phố nhưng quá trình giao dịch ở địa bàn miền núi hiểm trở (từ Tương Dương, Nghệ An sang Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chuyên án triệt phá số lượng ma tuý tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay do Nguyễn Hữu Ngạn (SN 1980, trú xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Văn Thắng (SN 1988, trú khối 8, thị trấn Thanh Chương) cầm đầu cũng ghi dấu ấn chiến công của lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Vinh.

Được biết, 2 đối tượng này thường xuyên lên vùng biên giới giáp Lào thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mua ma tuý rồi bán lại cho các đối tượng khác ở Vinh và các tỉnh phía Nam. Do có nhiều tiền án, tiền sự về ma tuý nên Ngạn và Thắng có nhiều thủ đoạn rất tinh vi và xảo quyệt… Vì thế, các trinh sát đã phải trải qua nhiều đêm không ngủ để đeo bám đối tượng.

Đêm 31-5, Ngạn và Thắng thuê khách sạn ở phường Lê Lợi, TP Vinh để thăm dò. Rạng sáng 1-6, cả 2 đi xe Toyota Fortuner thẳng hướng lên cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn mua hàng. Khoảng 8 giờ cùng ngày, chiếc Fortuner xuất hiện ở hướng cửa khẩu Cầu Treo ra Quốc lộ 8A, Ban chuyên án nhận định các đối tượng đã mua được ma tuý và sẽ đưa về Vinh, đây cũng là thời cơ thuận lợi để phá án.

Khoảng 9h30, tại khu vực Quốc lộ 8A, thuộc địa bàn thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Ban chuyên án phối hợp Công an huyện Hương Sơn yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện 10kg ma tuý đá, 1 khẩu súng K54, 7 viên đạn và 10 triệu đồng…

Trung tá Cao Thanh Sâm chủ trì họp án tại đơn vị.

Trung tá Sâm kể rằng lần xác minh “ông trùm” Nguyễn Hữu Ngạn vất vả vô cùng, bởi đối tượng sinh ra ở Thanh Chương nhưng lại vào TP Hồ Chí Minh cấu kết với các đối tượng khác buôn bán ma tuý.

“Anh em khi vào Sài Gòn, khi ở Vinh, khi lên Thanh Chương, khi sang Hương Sơn… chóng hết cả mặt. Nhưng đã làm thì phải làm đến cùng”, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Vinh nêu quan điểm.

Có lẽ vì cái quyết tâm làm đến cùng ấy mà quá trình công tác tại Công an TP Vinh, 12 năm anh đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cơ sở, trong đó nhiều năm đạt liên tiếp. Anh từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 7 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen…

Chuyện trò hồi lâu và được anh tiết lộ tôi mới để ý, trên tay anh có rất nhiều vết sẹo do bị các đối tượng cào cấu, cắn xé. Ngoài ra, người Đội trưởng ấy cũng cương quyết “nói không với hối lộ” một cách mạnh mẽ như việc trấn áp tội phạm vậy.

“Đó là vào một buổi chiều tháng 5-2016, khi tôi đi làm về thì thấy vợ của một đối tượng trong vụ án mà tôi đang thụ lý điều tra đến nhà nói chuyện, nhờ giúp đỡ…”, anh nhớ lại.

Ngồi một lúc thì người phụ nữ này bỏ lại một bọc tiền lên bàn, rồi chạy vội ra taxi đi về. Lập tức, Trung tá Cao Thanh Sâm đã gọi điện báo cáo ngay sự việc cho đồng chí Trưởng Công an TP Vinh, ngày hôm sau anh giao điều tra viên thụ lý vụ án trả lại bọc tiền cho người phụ nữ trên.

“Mình luôn dặn anh em, đã theo nghiệp là chỉ biết công việc, không thể 'làm kinh tế'. Và đến nay bản thân mình và đồng đội luôn theo phương châm này”, anh tâm sự.

Hành động bản lĩnh của anh sau đó đã được Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gửi thư khen. Anh kể, may mắn là anh đi suốt, có khi cả tuần không về nhà nhưng vợ hiểu và cảm thông, chăm sóc con cái và quán xuyến hết mọi việc trong gia đình, giúp anh chuyên tâm với công việc. Con trai đầu của anh nhiều năm liền đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia về tin học và hiện cháu đang theo học tại Trường chuyên Phan Bội Châu của tỉnh, trong khi con trai thứ cũng đang học lớp chuyên của ngôi trường Đặng Thai Mai nổi tiếng…

Tác giả: An Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP