Trong tỉnh

Người dân Thanh Chương đổ xô ra sông Giăng bắt hến

Nắng to, kéo dài, sông Giăng cạn nước, người dân các xã ven sông kéo nhau đi bắt hến - một loại đặc sản của địa phương

Những ngày này, trên sông Giăng đoạn chảy qua các xã Thanh Nho, Thanh Hòa, Phong Thịnh (Thanh Chương) có rất đông người dân xuống bắt hến, mỗi bến sông có khoảng vài chục người.

Người đi bắt hến ở đây chủ yếu là phụ nữ. Chị Trần Thị Tịnh (33 tuổi) ở xóm 3, xã Thanh Nho cho biết: Hàng năm, khi trời nắng nóng, nước sông Giăng cạn, người dân quanh vùng thường ra sông bắt hến để cải thiện bữa ăn

Khi đi bắt hến, bà con thường dùng những chiếc môi, để cào hỗn hợp (sỏi, đá, cát, hến) vào thau, rổ (thậm chí có người chỉ dùng tay) sau đó sàng sẩy trong nước, rồi lựa, nhặt từng con hến.

Nhiều người đàn ông cũng chịu khó sàng sảy bắt hến trên sông.

Năm nay, hến sông Giăng không nhiều như những năm trước, nên việc khai thác hến không mấy dễ dàng. Để kiếm đủ số lượng hến cho một nồi canh ngọt mát, mất khá nhiều công sức sàng lọc.

Dịp này trẻ em thường theo người lớn ra sông, nhiều em cũng có thể bắt hến giúp bố mẹ.

Nhiều trẻ em được dịp thỏa thuê đùa nghịch dưới nước.

Sau vài tiếng đồng hồ, cào, sàng, đãi, nhặt trên sông, mỗi người ra về với thành quả kiếm được.

Cùng với cá mát, cá khe thì hến là một trong những đặc sản của sông Giăng nhờ vị ngọt, thịt dai và thơm. Hến sông Giăng được chế biến thành nhiều món ngon, ngọt mát, bổ dưỡng trong những bữa cơm ngày hè.

Phạt 30 triệu đồng người đàn ông mượn chứng minh nhân dân người khác đi làm hộ chiếu

Tác giả: Huy Thư

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP