Nhân ái

Người đàn ông không có khả năng lao động, sống cô độc

Không người thân bên cạnh, bản thân lại không có khả năng lao động, ốm đau thường xuyên nên ông Mai Tấn Em (65 tuổi, ở tổ 23 Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng) chỉ biết lủi thủi sống cô độc một mình trong căn nhà nhỏ.

Ông Mai Tấn Em sống lủi thủi một mình. Ảnh: TL

Cha mất sớm, gia cảnh nghèo khổ nên ngay từ nhỏ ông Em đã sớm biết việc, chịu khó chăn trâu, cắt cỏ giúp mẹ. Một lần không may bị trâu húc, ông rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Sau lần đó, ông Em bị mất sức lao động hoàn toàn, các cơ bắp co quắp, đôi chân teo tóp dần, đi đứng vô cùng khó khăn; cơ thể lại thường xuyên ốm yếu, bệnh tật. Đến nay, ông Em gần như chỉ ngồi một chỗ, cố gắng lắm mới tự sinh hoạt cá nhân được.

Ông Phạm Tấn Lang - Tổ trưởng Tổ 23 Xuân Thiều - cho biết, lúc còn sống với mẹ, ông Em còn có người chăm lo cho bữa cơm. Mấy năm nay mẹ mất, ông Em chỉ biết lủi thủi một mình. Hàng xóm thương ông, xin đâu được cái tivi cũ để ông xem cho bớt buồn. Giờ chuyện cơm nước chỉ biết trông mong vào người chị gái sống gần nhà.

Mọi sự giúp đỡ cho ông Mai Tấn Em (tổ 23 Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng)

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP