Thế giới

Người đàn ông 10 năm quyết không về nhà để tìm ra cách trúng số

Dù được mẹ năn nỉ về quê ăn Tết nhưng người đàn ông Trung Quốc nhất quyết ở dưới gầm cầu để nghiên cứu xổ số.

Anh Wang Chengzhou, 49 tuổi, đã sống dưới gầm cầu ở Trùng Khánh suốt 10 năm và dành hầu hết thời gian để nghiên cứu phương pháp trúng số, Chengdu Commercial Daily đưa tin. Để nuôi sống bản thân, anh làm thêm việc đưa thư.

Anh Wang đến Trùng Khánh năm 2008, sau khi phục hồi tai nạn gãy xương đùi lúc đang làm công nhân xây dựng ở Tây An, Thiểm Tây. Anh nói với người nhà là sẽ đi làm tại công trình khác ở tỉnh Vân Nam nhưng cuối cùng lại đến Trùng Khánh.

Anh Wang Chengzhou Ảnh: Scmp.

Người mẹ 70 tuổi của Wang ở quê nhà tại tỉnh Tứ Xuyên chẳng biết tin tức gì về con cho tới khi phóng viên liên lạc với bà. Bà năn nỉ con trai về quê ăn Tết vào tháng sau, nhưng anh Wang nhất quyết không nghe và nói rằng chỉ về nhà khi "đã nghiên cứu được cách để trúng số".

"Tôi đã thuộc lòng thuật toán của xổ số", Wang nói và kể thêm về kế hoạch viết 4 cuốn sách về chủ đề này dựa trên nghiên cứu của mình. "Tôi nghĩ về các con số trong bóng tối tĩnh lặng từ lúc 2h đến 5h sáng và dành khoảng 2.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 7,1 triệu đồng) mỗi tháng để mua vé số", Wang nói.

Một nhân viên bưu điện khẳng định rằng anh Wang làm việc tại đó hai năm qua và vừa nghỉ việc. "Tôi biết anh ta mua và nghiên cứu về vé số nhưng chưa nghe kể trúng giải bao giờ", ông nói.

Zhou De, giáo viên toán tại Đại học Tứ Xuyên, cho biết: "Các con số xổ số được quay ngẫu nhiên nên hầu như không thể tính toán trước để trúng giải".

Tác giả: Vương Linh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP