Thế giới

Nghi phạm xả súng ở New Zealand từ chối luật sư, muốn tự biện hộ

Luật sư do tòa án New Zealand chỉ định cho tay súng người Australia nói rằng nghi phạm là người "lý trí", muốn tự đại diện cho mình.


Tarrant trong phiên tòa sơ thẩm ở ChrissChurch hôm 16/3. Ảnh: AFP.

Richard Peters, luật sư đại diện cho Brenton Tarrant, người bị buộc tội giết người sau khi gây ra vụ thảm sát khiến 50 người thiệt mạng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand, hôm nay cho biết nghi phạm "không muốn có luật sư", theo AFP.

"Anh ta muốn tự biện hộ trong vụ này", Peters nói.

Peters là luật sư do tòa án chỉ định trong phiên sơ thẩm xét xử Tarrant hôm 16/3. Ông cho biết nghi phạm "tỉnh táo", nhận thức đầy đủ được tình hình.

"Anh ta thể hiện mình là người lý trí, sức khỏe tâm thần bình thường. Anh ta dường như hiểu rõ chuyện đang xảy ra", Peters nói.

Tarrant, 28 tuổi, tấn công vào hai nhà thờ Hồi giáo tại thành phố ChristChurch hôm 15/3 khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Y truyền hình trực tiếp vụ xả súng trên mạng xã hội. Giới chức New Zealand gọi đây là "ngày đen tối nhất" trong lịch sử.

Y sinh tại Australia, sống ở nước ngoài hơn 10 năm và chuyển tới New Zealand hai năm trước. Y có tư tưởng cực đoan, bài xích người Hồi giáo, tôn thờ chủ nghĩa người da trắng tối thượng và có nguy cơ trở thành phần tử khủng bố. Cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân Tarrant không nằm trong danh sách theo dõi sát sao của cơ quan an ninh ở cả Australia lẫn New Zealand.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP