Thế giới

Nghi bị phản bội, vợ cắt phăng 'của quý' chồng rồi ném xuống bồn cầu

Một phụ nữ Ấn Độ đối mặt cáo buộc cố ý giết người sau khi cắt bộ phận sinh dục của chồng, khiến nạn nhân nguy kịch.

Ảnh minh họa

Sukhwant Kaur cầm gậy đánh vào đầu chồng mình là Azad Singh, 40 tuổi, trong lúc anh ta đang ngủ. Sau đó, người phụ nữ này dùng một con dao, cắt phăng "của quý" chồng rồi vứt nó xuống bồn cầu nhà mình ở thành phố Jalandhar, bang Punjab, để thủ tiêu.

Theo Mirror, Sukhwant thực hiện hành vi tấn công sau khi nghi ngờ chồng cặp kè với người phụ nữ khác.

"Người vợ ban đầu dùng gậy đánh chồng trong khi ngủ, khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, cô ta cắt bộ phận sinh dục của anh này rồi thả vào bồn vệ sinh", trợ lý cảnh sát thành phố, ông Satinder Kumar, nói.

Anh Singh được đưa tới một bệnh viện địa phương do bị chảy máu không ngừng. Các bác sĩ cho hay tình trạng anh hiện rất nghiêm trọng. Bố Singh đã gửi đơn kiện con dâu lên cảnh sát, và hiện Kaur phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người.

Cặp vợ chồng đã có với nhau hai con trai.

"Bị cáo đã nhận tội cắt dương vật chồng. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ lời khai của các thành viên trong gia đình, đồng thời tiến hành điều tra xem có đúng anh Singh đang cặp bồ hay không", ông Kumar nói tiếp.

Tác giả: Hướng Dương

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP