Trong tỉnh

Nghệ An: Trưa 30 Tết, đào quất đại hạ giá vẫn tồn hàng nhiều

Dù người bán chấp nhận lỗ nặng, bán với giá rẻ như cho để về quê ăn Tết, đào quất, cây cảnh vẫn tồn đọng rất nhiều, người mua thưa thớt.

Người chủ hàng tại TP. Vinh buồn bã vì đã trưa 30 Tết mà quất vẫn tồn hàng quá nhiều. Ảnh: Quang Đại

Trưa 30 Tết nguyên đán (11.2), tại nhiều tuyến đường ở TP. Vinh (Nghệ An) vẫn tràn ngập đào quất, hoa cây cảnh.

Hàng nghìn chậu quất cảnh được bày bán trên đường Trần Phú chờ khách. Ảnh: Quang Đại

Cây quất cảnh kèm bình gốm trang trí nghệ thuật, cách đây mấy ngày có giá hơn 1 triệu đồng, nay người bán ra giá 650 nghìn, vẫn ế. Ảnh: Quang Đại

Cây đào thế rất đẹp này nguyên giá 10 triệu đồng, nay chủ hàng chỉ bán với giá 2 triệu, nhưng vẫn chưa có ai mua. “Giá này chỉ đủ công vận chuyển“- chủ hàng buồn bã nói. Ảnh: QĐ

Mỗi chậu đào như thế này chỉ có giá 200 nghìn vào trưa 30 Tết. “Tôi chấp nhận bán xả hàng để về quê, chứ riêng chậu đã 100 nghìn rồi“- người bán nói. Ảnh: Quang Đại

Những chậu mai vàng rất đẹp, tạo dáng kỳ công trong nhiều năm, “mòn mỏi” chờ khách ở TP. Vinh. Ảnh: QĐ

“Rừng” đào quất chờ khách dưới ánh nắng trưa 30 Tết, trong nỗi buồn não ruột của người bán hàng. Ảnh: QĐ

Một vài cây quất được khách ngã giá xong, chở về nhà vào trưa 30 Tết. Ảnh: QĐ

Loại quất cảnh mini có vẻ đông khách hơn cả, nhưng lại được bán với giá vỏn vẹn 100 nghìn/cây, người bán hầu như không có lãi. Ảnh: QĐ

Xe chở cây cảnh Tết “dài cổ” chờ khách. Năm nay nhiều người buôn cây cảnh Tết ở TP. Vinh lỗ nặng do cung vượt quá cầu và người dân hạn chế chi tiêu vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP