Nhân ái

Nghệ An: Thảm cảnh vợ ung thư chăm chồng tai nạn, con trai tâm thần

Dù mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 3 đã nhiều năm nhưng bà Nga vẫn gắng ngượng chăm chồng gãy xương chậu vì tai nạn giao thông và con trai mắc bệnh tâm thần trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

Thảm cảnh gia đình

Mới sáng sớm, anh Trần Đức Đức (25 tuổi, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lại lên cơn tâm thần.

Sau khi la hét, cầm gậy đuổi đánh người cha, anh Đức lại múc nhiều xô nước vào hắt khắp nhà, nước chảy lênh láng.

Ông Hy bên người con trai mắc bệnh tâm thần

Ngồi bên nhà hàng xóm, đợi con trai qua cơn điên loạn, ông Trần Đức Hy (58 tuổi, bố anh Đức) về nhà thay quần áo cho con và lau dọn nhà cửa. Vì di chứng bị gãy xương chậu sau vụ tai nạn khiến quảng đường về nhà của ông Hy thêm nhọc nhằn.

Vừa lau căn nhà nhỏ ngập nước, ông Hy buồn rầu tâm sự “Tôi dù đau yếu, đi lại khó khăn nhưng vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất trong gia đình.

Con trai tôi mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm nay. Vợ tôi thì bị ung thư dạ dày giai đoan 3 đã biến chứng.

Thế đó, nhà có 3 người mà chẳng có lấy một ai bình thường, khỏe mạnh cả”.

Anh Đức mắc bệnh tâm thần đã 6 năm, trong cơn điên loạn, anh thường la hét, đập phá đồ đạc, đuổi đánh cả người thân

Vợ chồng ông Hy sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái) thì 2 người con lớn đã lập gia đình, có cuộc sống riêng. Anh Đức là con út. 19 tuổi, dự định xa quê đi làm thuê kiếm tiền phụ cha mẹ chưa kịp thực hiện thì anh phát bệnh tâm thần.

“Trong cơn điên loạn, nó (ý nói Đức) thường xuyên la hét, đập phá đồ đạc. Nuôi được con chó, con mèo nào nó cũng đập chết hết.

Nhiều lần nó còn đuổi đánh cả cha mẹ. Hễ cứ vớ được dao, gậy hay cái nồi đều ném về phía cha mẹ. Sau này, mỗi lần biết con phát bệnh là vợ chồng tôi lại nhốt nó trong nhà hoặc chạy thoát thân trước. Nhà cũng chẳng còn cái gì đáng giá để nó đập phá nữa rồi”, ông Hy kể lại.

Năm nào anh Đức cũng phải nhập viện điều trị một vài lần. Thế nhưng, 2 năm nay, vợ chồng ông Hy đều đau ốm, kinh tế khó khăn, không có khả năng đưa con đi điều trị. Càng ngày, bệnh tình anh Đức càng nặng, tái phát liên tục.

Ông Hy gãy xương chậu sau vụ tai nạn, đi lại khó khăn

Năm ngoái, trên đường đi làm về thì ông Hy không may bị tai nạn giao thông. Chiếc xe máy ông điều khiển bất ngờ mất lái, đâm vào cổng nhà văn hóa trong làng. Vụ tai nạn khiến ông Hy bị gãy xương chậu.

Sau gần một năm điều trị, ông Hy may mắn đi lại được nhưng sức khỏe rất yếu, không còn khả năng lao động như trước. Hàng ngày, ông chỉ biết quanh quẩn nhà phụ vợ làm việc vặt và trông coi người con tâm thần.

Mong có sức khỏe để chăm lo cho chồng con

Lau xong căn nhà đầy nước, người đẫm mồ hôi nhưng ông Hy không kịp nghỉ ngơi. Ông mệt mỏi lê đôi chân sang nhà con trai để hỏi han tình hình sức khỏe của người vợ vừa đi phẫu thuật dạ dày về. Bà Phan Thị Nga (55 tuổi, vợ ông Hy) phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 đã 2 năm nay. Nhưng vì lo con cái bệnh tật không người chăm sóc, hoàn cảnh khó khăn nên bà không điều trị. Thời gian gần đây, bệnh nặng, di căn nên bà phải phẫu thuật, cắt bỏ 1/3 dạ dày để duy trì sự sống.

Bà Nga bị ung thư dạ dày giai đoạn 3

Vừa xuất viện trở về, bà được đưa qua nhà con trai lớn nghỉ ngơi phòng khi con trai út lên cơn, trở tay không kịp. Dù vết thương chưa kịp lành nhưng bà Nga luôn miệng đòi về nhà để chăm sóc chồng con.

“Tôi chỉ mong có chút sức khỏe để đi làm, rau cháo qua ngày chăm lo cho chồng con. Nhưng giờ chỉ ngồi một chỗ thở thôi cũng thấy mệt, tôi chẳng còn sức chèo chống cuộc sống nữa rồi. Sao số kiếp gia đình tôi lại chịu nhiều bất hạnh thế này”, bà Nga tâm sự trong tiếng thở dài.

Bà Nga vừa phẫu thuật, cắt bỏ 1/3 dạ dày, sức khỏe yếu

Trước đây, khi còn sức khỏe, ngoài hai sào ruộng, bà Nga ngược xuôi làm thuê làm mướn. Ai thuê cấy lúa, trồng rau, phu gạch, bà đều nhận làm để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Hai năm trở lại đây, căn bệnh hiểm nghèo vắt kiệt sức khiến bà không thể làm gì. Cuộc sống của cả gia đình 3 miệng ăn trông chờ vào số tiền trợ cấp 405 nghìn đồng hàng tháng của anh Đức cùng tình thương, sẻ chia của con cái, anh em họ hàng, bà con thôn xóm.

Bệnh tật bủa vây khiến cuộc sống gia đình bà Nga rơi vào bế tắc, khó khăn, túng thiếu đủ bề. Hoàn cảnh của bà cần lắm sự chung tay sẻ chia của độc giả xa gần.

Mọi giúp đỡ cho gia đình bà Nga xin gửi về địa chỉ: bà Phan Thị Nga, khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của bà Nga: 51510000519526, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0396972457.

Trân trọng cảm ơn!

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP