Trong tỉnh

Nghệ An: Người thương binh bị phá vườn mướp gần đến ngày thu hoạch

Một thương binh 2/4, bị cụt một chân đau xót khi thấy vườn mướp của mình bị kẻ xấu cắt 133 gốc.

Ngày 19/4, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra sự việc vườn mướp của một thương binh trên địa bàn bị kẻ xấu cắt gốc.

Ông Bưởi đau xót bên gốc mướp bị kẻ xấu cắt gốc. ẢNH: BNA

Ông Hiếu cho biết thêm, sự việc xảy ra vào ngày 18/4 tại vườn mướp ông Bùi Hữu Bưởi (trú thôn Hà Nam, xã Đỉnh Sơn). Ông Bưởi là thương binh 2/4, bị cụt một chân bên trái. Ông là người rất hiền lành và chịu khó.

"Có 133 gốc mướp bị kẻ gian cắt ngang gốc. Qua tìm hiểu thì gần 1 năm nay ông Bưởi không có mâu thuẫn với ai. Cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát tìm thủ phạm gây ra sự việc" – ông Hiếu nói.

Được biết, diện tích mướp trên được gia đình ông xuống giống từ tháng 2/2020. Hiện mướp quả đã lớn, chuẩn bị thu hoạch.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP