Trong tỉnh

Nghệ An: Cậu bé người Khơ Mú nhặt được vàng trả lại người đánh mất

Trong lúc vui chơi cùng các bạn, cậu bé học lớp 2 người Khơ Mú ở huyện Tương Dương (Nghệ An) nhặt được một chiếc nhẫn vàng và trả lại người đánh mất.

Ngày 5/3, lãnh đạo Trường Tiểu học Lượng Minh (huyện Tương Dương), đến tận nhà trao món quà động viên, đồng thời khen thưởng em Hùng Văn Hoàng - học sinh lớp 2 của trường đóng tại bản Xốp Cháo. Đây là điểm trưởng lẻ, nằm bên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

Em Hùng Văn Hoàng trả lại nhẫn cho người đánh mất. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trước đó, ngày Mồng 5 Tết, Hoàng cùng bố mẹ đến người họ hàng ở xã Hữu Khuông ăn Tết. Trong lúc chơi đùa cùng bạn bè, cậu nhặt được một chiếc nhẫn vàng.

Chiếc nhẫn 2 chỉ này do cụ Lữ Văn Lan, trú ở xã Hữu Khuông bất cẩn làm rơi. Khi biết mọi người xôn xao đi tìm nhẫn, Hoàng lập tức mang sang nhà ông Lan trả lại. Cậu bé cũng dứt khoát không nhận số tiền cám ơn của gia đình cụ.

Trường Tiểu học Lượng Minh khen thưởng, biểu dương em Hoàng. Ảnh: ĐT

Mới đây, gia đình cụ Lan gửi thư đến trường học của Hoàng bày tỏ sự xúc động trước hành động của cháu. Theo chính quyền địa phương, gia đình Hoàng là dân tộc Khơ Mú, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Tác giả: Đào Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP