Trong tỉnh

Nghệ An: Bà nội hô hoán người dân cứu cháu trai treo cổ trong bếp

Cụ P. vừa quét sân xong, vào trong nhà bếp thì phát hiện cháu trai đang trong tư thế treo cổ.

Sáng 31/1, ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, sự việc đau lòng nói trên xảy ra vào cuối buổi chiều ngày 29/1, tại gia đình chị Hoàng Thị Đ. thuộc xã Nghĩa Mai.

Vào thời gian trên, cụ Trương Thị P. (mẹ chồng chị Đ., hơn 80 tuổi) sau khi quét sân đi vào trong nhà bếp thì kinh hãi phát hiện cháu trai là Hoàng Văn N. đang treo cổ tự vẫn.

Ngay lập tức cụ P. hô hoán hàng xóm sang cứu cháu. Tuy nhiên, khi mọi người chạy sang đưa được cháu xuống thì cháu N. đã tắt thở.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an có mặt tại gia đình để chia buồn và điều tra nguyên nhân.

"Cháu N. học lớp 6 Trường THCS Nghĩa Mai, tính tình khá trầm lặng. Bố của N. bị tai nạn lao động nằm liệt giường nhiều năm và mất được gần 2 năm nay. Gia đình N. thuộc diện hộ khó khăn, một mình mẹ N. nuôi 2 con ăn học và mẹ chồng già yếu", ông Huấn cho biết.

Theo ông Huấn, trước khi xảy ra sự việc, đầu giờ chiều ngày 29/1, cháu N. đi xe máy chở mẹ đi chặt mía ở ruộng; sau đó N. đi về nhà bị ngã, xe máy bị hư hỏng. Đây là chiếc xe máy mẹ cháu mới mua.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP