Giáo dục

Ngày đầu đến trường của học sinh vùng biên viễn

Địa bàn xã biên giới với vô vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng thầy và trò Trường Tiểu học Nhôn Mai (Tương Dương) cũng đã hòa cùng niềm vui trong không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Trường Tiểu học Nhôn Mai cách trung tâm huyện hơn 100km với giao thông hết sức khó khăn. Ngôi trường nằm trên lưng chừng núi. Ngay từ sáng sớm ngày 5/9, nhiều em học sinh từ các bản làng xa xôi đã phấn chấn rảo bước đến trường để tham dự lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Tuân

Dù gia cảnh nghèo khó nhưng vì muốn con biết cái chữ và được vui chơi với nhiều bạn bè và thầy cô giáo nên từ những ngày trước, chị Lô Thị Hương, bản Nhôn Mai (xã Nhôn Mai) đã chộn rộn chuẩn bị cho con gái để bước vào năm học mới. Ảnh: Đình Tuân

Ngày đầu tiên con di học, dù công việc nhiều nhưng chị Vi Thị Tuyết, bản Nhôn Mai (xã Nhôn Mai) vẫn dành thời gian đưa con đến trường. Ảnh: Đình Tuân

Ngày đầu tiên con đến trường, những người mẹ Khơ mú, Thái ở Nhôn Mai nghỉ việc nương rẫy để hòa vào không khí của năm học mới. Họ tỏ ra lo lắng, háo hức không kém lũ trẻ. Ảnh: Đình Tuân

Cô giáo hướng dẫn các cháu dự Lễ Khai giảng. Ảnh: Đình Tuân

Ngôi Trường TH Nhôn Mai là nơi theo học của 405 học sinh của 4 dân tộc gồm Mông, Khơ mú, Thái và Kinh. Quang cảnh Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Tuân

Tiết mục văn nghệ mang sắc màu vùng cao của các cháu nhỏ trong Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Tuân

Các em học sinh dự lễ Khai giảng. Ảnh: Đình Tuân

Tặng quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Tuân

Sau lễ Khai giảng các em được tham gia trò chơi vận động. Đây cũng là cách để các em hòa nhập nhanh với trường, lớp. Ảnh: Đình Tuân

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP