Diễn đàn Nghệ An

Xuân Lan đầy cảm xúc trong 'Tôi là ai'

Thứ ba - 07/02/2012 08:22 - Người đăng bài viết: Biên tập viên

Đã ra mắt từ 7 năm trước nhưng vở kịch Tôi là ai vẫn được sân khấu Idecaf dựng lại chỉ vì: nội dung cũ nhưng vẫn rất thời sự.

 

Tôi là ai đề cập đến vấn nạn nghệ sĩ dùng scandal để đánh bóng tên tuổi. Bảy năm trước, vở diễn đã rất thành công khi đưa ra một vấn đề nổi cộm của làng showbiz thời đó. Bảy năm sau, tình trạng nghệ sĩ dùng chiêu trò tạo tên tuổi trở nên trầm trọng hơn, vì thế vở diễn dù không thay đổi nội dung vẫn tiếp tục là đề tài nóng bỏng phản ánh một hiện thực đen tối của giới nghệ sĩ.

Thật giả lẫn lộn

Tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc và đạo diễn Vũ Minh đã miêu tả góc tối của giới nghệ qua hai hình tượng tiêu biểu là ca sĩ Kim Chấn Thoại (Ngọc Thuận) và siêu mẫu Ngọc Thạch (Xuân Lan). Ở đó, Kim Chấn Thoại là chàng ca sĩ đẹp trai nhưng có giọng ca “ngỗng đực” nhưng vẫn khát khao trở thành người nỗi tiếng. Vì không có tài năng nên chàng trai này buộc phải tạo scandal cặp bồ với bà Hằng Nga (Phi Phụng) mẹ của siêu mẫu Tường Vy (Xuân Thùy) để được báo giới chú ý. Từ đó tạo nên hiện tượng lạ trong mắt khán giả.

 

Xuân Lan đầy cảm xúc trong vai siêu mẫu Thạch Ngọc. Ảnh: N.Huy

Vụ tai tiếng “phi công trẻ lái mái bay bà già” đã đưa tên tuổi của Kim Chấn Thoại vụt sáng trên bầu trời âm nhạc. Anh ngất ngây với ánh hào quang giả tạo không bao lâu thì buộc phải đối diện với thực tại là bị bầu show trả thù và khán giả tẩy chay. Để vớt vát chút danh tiếng hay đúng ra là tai tiếng, Kim Chấn Thoại cày bẫy Thạch Ngọc buộc cô làm tình với mình rồi quay phim và tung clip sex lên mạng.

Ngược lại dù là một siêu mẫu sống trong một thế giới đầy thị phi, nhiều cạm bẫy nhưng Thạch Ngọc lại là một người vợ ngoan hiền và hết lòng với chồng. Với tình huống này, tác giả đã đảo ngược quan niệm chân dài và đại gia đã in sâu trong suy nghĩ của số đông công chúng. Thạch Ngọc chẳng những không bán mình, không lợi dụng đại gia mà ngược lại cô bị chính hai người đàn ông thân thiết là người chồng  (Quốc Trường) và người bạn thân, ca sĩ Kim Chấn Thoại lợi dụng một cách đầy ích kỷ.

Ấn tượng Xuân Lan

So với bản dựng cũ, Tôi là ai mới chỉ giữ lại hai gương mặt cũ là Hữu Châu (cha chồng Thạch Ngọc) và Phi Phụng (Hằng Nga) và các vai còn lại đều được thay mới. Trong đó, hai vai chính Kim Chấn Thoại của ca sĩ Minh Thuận được thay bằng Ngọc Thuận và siêu mẫu Xuân Lan từ vai Tường Vy đã đảm nhiệm vai Thạch Ngọc của Kim Khánh trước đây.

 

Một cảnh trong vở kịch Tôi là ai.

Bảy năm trước, Tôi là ai là một trong những vở diễn mà người mẫu Xuân Lan “chập chững” đứng trên sân khấu thì nay với vai Thạch Ngọc, chị đã thể hiện được những hỉ nộ ái ố của một người phụ nữ: sự đanh đá của một người mẫu phải đấu tranh để tồn tại trong hậu trường đầy khắc nghiệt; ngọt ngào trong vai trò của một người vợ hết lòng yêu thương chồng và một nỗi đau tột cùng khi cô phát hiện chính những người thân đã bán đứng mình.

Nếu so với ca sĩ Minh Thuận của cách đây bảy năm thì Ngọc Thuận vượt trội hơn về ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, sự thế vai này sẽ hoàn hảo nếu tiếng nói sân khấu của chàng diễn viên điển trai này tốt hơn. Đài từ yếu chính là một khuyết điểm lớn của Ngọc Thuận khi trình diễn trên sân khấu kịch.

Tác giả bài viết: Nguyễn Huy (Báo Đất Việt)
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết